Noni Madueke lên tiếng đòi Premier League trao trả bàn thắng
Noni Madueke có màn trình diễn chói sáng trong chiến thắng 4-0 của Arsenal trước Leeds tại Elland Road, qua đó giúp “Pháo thủ” nới rộng khoảng cách an toàn trên ngôi đầu bảng Premier League. Đáng chú ý, cầu thủ người Anh thậm chí không có tên trong đội hình xuất phát ban đầu.
Madueke được đôn lên đá chính chỉ 5 phút trước giờ bóng lăn, sau khi Bukayo Saka gặp chấn thương hông trong lúc khởi động. Nắm bắt cơ hội, cầu thủ chạy cánh này nhanh chóng trở thành nhân tố trung tâm trong thế trận áp đảo của Arsenal ở hiệp một.
![]() |
| Noni Madueke lên tiếng đòi Premier League trao trả bàn thắng |
Phút 27, Madueke tung đường tạt bóng chuẩn xác để Martin Zubimendi đánh đầu mở tỷ số. Ít phút sau, anh tiếp tục gây sóng gió với quả phạt góc xoáy vào trong, khiến thủ môn Darlow mắc sai lầm. Dưới sức ép của Dominic Calvert-Lewin, Darlow đấm bóng trúng xà ngang rồi bật vào lưới nhà. Bàn thắng này được ghi nhận là pha phản lưới của thủ môn Leeds, dù Madueke là người trực tiếp tạo ra tình huống nguy hiểm.
Phong độ ấn tượng giúp Madueke được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, đồng thời góp công giúp Arsenal tái lập khoảng cách bảy điểm ở vị trí dẫn đầu Premier League.
Phát biểu với BBC sau trận, Madueke bày tỏ sự không hài lòng: “Làm sao đó lại là bàn phản lưới được? Quả tạt đó hướng thẳng vào khung thành, nếu thủ môn không đứng trong khung gỗ thì bóng cũng sẽ đi vào lưới. Tôi thật sự không hiểu vì sao lại tính là phản lưới. Premier League nên xem lại và sửa giúp tôi".
Trong khi đó, tiền vệ Declan Rice nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến thắng: “Sau 3 màn trình diễn gần đây, chúng tôi hiểu trận đấu hôm nay quan trọng thế nào. Thắng 4-0 là kết quả rất lớn. Chúng tôi chỉ tập trung kiểm soát những gì mình có thể, tiếp tục chiến thắng và gây áp lực. Hiện tại, Arsenal đang dẫn đầu Premier League và toàn thắng cả 8 trận ở Champions League".
HLV Mikel Arteta cũng dành lời khen cho các học trò: “Thắng 4-0 trên sân này là điều vô cùng khó khăn. Không biết bao giờ mới có lại kết quả như vậy. Các cầu thủ xứng đáng được ghi nhận vì sự áp đảo, bản lĩnh, tinh thần thi đấu và cả chất lượng chuyên môn. Tôi đặc biệt hài lòng với thái độ của toàn đội".
Trước mắt Arsenal là trận bán kết lượt về Carabao Cup gặp Chelsea, nơi Madueke có cơ hội đối đầu đội bóng cũ trong bối cảnh “Pháo thủ” đang dẫn 3-2 sau lượt đi. Sau đó, họ sẽ trở lại Premier League với cuộc tiếp đón Sunderland tại Emirates.
Trên đường Pitch

Leeds United
Noni Madueke
