- Bruno Fernandes: "Không phải ai cũng chịu được áp lực của MU"
- Cole Palmer rời sân trước MU vì chấn thương
- Redknapp: "Thắng Chelsea là dấu ấn lớn nhất của Amorim tại MU"
Luke Shaw thừa nhận bị tổn thương bởi chỉ trích của Roy Keane
Ở trận thua 0-3 trên sân Etihad, Luke Shaw mắc lỗi trực tiếp trong cả hai bàn thua đầu tiên, để Jeremy Doku vượt qua và kiến tạo cho Phil Foden mở tỉ số, trước khi bị Erling Haaland lấn át trong pha ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Sau trận đấu, Keane không ngần ngại chỉ trích: “Shaw đã được dung túng quá lâu ở Man United. Cậu ấy luôn chấn thương, hiếm khi đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Chúng ta thường bào chữa cho cậu ấy, nhưng rồi khi ra sân lại đưa ra những quyết định như chẳng muốn tranh chấp với ai cả”.
![]() |
Luke Shaw thừa nhận bị tổn thương bởi chỉ trích của Roy Keane |
Phát biểu trên Sky Sports, cựu đội trưởng Man United còn cho rằng Shaw đã thoát tội quá nhiều năm và nhắc lại lịch sử chấn thương dày đặc của anh kể từ khi gia nhập từ Southampton năm 2014.
Shaw thừa nhận bản thân chơi dưới sức và cảm thấy những lời phê bình đó phản ánh đúng thực tế:
“Đôi khi bạn phải chấp nhận thôi. Roy Keane là một trong những đội trưởng vĩ đại nhất lịch sử Man United, ông ấy có quá nhiều kinh nghiệm. Tất nhiên, nghe vậy rất đau lòng, nhưng tôi nghĩ ông ấy đúng. Tôi biết rõ trận derby đó tôi không đạt phong độ tốt. Tôi thậm chí chẳng cần Roy Keane nói thì cũng nhận ra. Sau trận, tôi biết mình đã chơi tệ”.
Dù vậy, hậu vệ 30 tuổi đã nhanh chóng lấy lại hình ảnh tốt trong chiến thắng 2-1 trước Chelsea cuối tuần qua, góp công trong bàn thắng thứ hai khi phối hợp cùng Casemiro. Anh khẳng định mục tiêu lúc này là duy trì sự ổn định:
“Tôi không còn trẻ nữa, tôi cần giữ phong độ ổn định. Sự nghiệp của tôi có nhiều thăng trầm, nhưng bây giờ điều quan trọng là phải giữ được đẳng cấp cao trong mỗi trận đấu. Tôi biết mình đủ khả năng để làm điều đó”.
Sau hai năm đầy khó khăn với chấn thương liên miên, Shaw đã có một mùa hè chuẩn bị trọn vẹn và ra sân trong cả 5 trận Premier League mùa này, được Ruben Amorim bố trí đá trung vệ lệch trái trong sơ đồ 3-4-3.
Anh khẳng định sự tin tưởng từ ban huấn luyện là động lực lớn: “Điều quan trọng nhất là tôi biết mình giỏi đến đâu, và huấn luyện viên cũng biết điều đó. Các huấn luyện viên trước đây cũng vậy. Tôi luôn có chỗ đứng trong đội hình, nghĩa là họ tin tưởng tôi. Tuần trước khiến tôi thực sự đau đớn vì đó không phải là đẳng cấp của tôi. Nhưng tôi chấp nhận, lắng nghe và bước tiếp”.