Lá thăm may rủi đã đưa Man City và Liverpool bước vào trận cầu một mất, một còn để xác định đội bóng sẽ đi tiếp vào vòng bán kết của giải đấu FA Cup mùa này.
Man City và Liverpool sẽ có màn thư hùng tại tứ kết FA Cup. |
Cuộc đại chiến giữa hai ông lớn Premier League hứa hẹn bùng nổ, khi mà Man xanh đang đặt mục tiêu giành cú ăn 4 mùa này, trong khi với Liverpool, FA Cup được xem là đấu trường mà họ có khả năng cạnh tranh danh hiệu cao nhất lúc này.
Trên hành trình vào tứ kết, Liverpool vừa thắng Wolves với tỷ số thuyết phục 3-1 nhờ các pha lập công của Robertson, Salah và Curtis Jones. Trong khi Man City cũng thể hiện sức mạnh khi comeback thắng Newcastle 3-1 nhờ vào bàn mở tỷ số của Savinho cùng cú đúp của Marmoush.
Theo kết quả bốc thăm từ ban tổ chức, bốn cặp đấu được xác định như sau: Southampton gặp Arsenal, Chelsea chạm trán Port Vale, Manchester City đối đầu Liverpool và West Ham United/Brentford tiếp Leeds United. Các trận sẽ diễn ra trong hai ngày 4 và 5/4/2026.
Trong số các 'ông lớn' còn trụ lại, CLB Chelsea có lẽ chính là đội bóng vui nhất sau lễ bốc thăm, khi mà đối thủ tiếp theo của họ chỉ là Port Vale - đội bóng đang tham dự EFL League One - giải hạng Nhì của Anh (xếp thứ ba trong hệ thống bóng đá Anh). Thêm nữa, đây lại là trận đấu mà họ được chơi trên sân nhà Stamford Bridge. Và sẽ không bất ngờ nếu như thầy trò HLV Liam Rosenior góp mặt ở vòng đấu dành cho 4 CLB mạnh nhất.
Trái với màn trình diễn nhạt nhòa cách đây vài ngày, Liverpool đã thi đấu đầy sức sống để thắng thuyết phục Wolves ở cuộc tái ngộ thuộc khuôn khổ vòng 5 FA Cup 2025/26.
Đã 2 lần giành FA Cup kể từ khi tiếp quản Man City cách đây gần 10 năm, HLV Pep Guardiola đánh giá cao giải đấu này trước thềm chạm trán Newcastle.
Do đối thủ hoàn toàn dưới cơ nên Arsenal thoải mái xoay tua đội hình mà vẫn hoàn thành được mục tiêu đề ra: đi tiếp ở đấu trường cấp CLB lâu đời nhất hành tinh.
Mikel Arteta đã cập nhật tình hình chấn thương của Riccardo Calafiori và Leandro Trossard, sau khi cả hai phải rời sân vì chấn thương trước Mansfield.
Port Vale đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất tại FA Cup mùa này khi đánh bại đại diện Premier League là Sunderland với tỉ số 1-0, qua đó lần đầu tiên sau 72 năm giành quyền vào tứ kết của giải đấu.