Chủ Nhật, 25/01/2026
Zalo

Lewis-Skelly ăn mừng chế giễu Erling Haaland

Thứ Hai 03/02/2025 02:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Thần đồng Myles Lewis-Skelly đã chế giễu Erling Haaland bằng việc sao chép màn ăn mừng của tiền đạo người Na Uy sau khi ghi bàn vào lưới Man City.

Lewis-Skelly ăn mừng chế giễu Erling Haaland

Sao trẻ Myles Lewis-Skelly đã mở tài khoản bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình ở trận đại chiến giữa Arsenal và Man City tại Emirates. Cầu thủ 18 tuổi này đã ghi bàn mang lại lợi thế dẫn 4-1 cho Arsenal. Sao trẻ trưởng thành từ học viện của Arsenal đã sao chép màn ăn mừng ngồi thiền của Erling Haaland sau khi ghi bàn thắng trong trận Super Sunday vừa qua.

Lewis-Skelly
Lewis-Skelly ăn mừng chế giễu Erling Haaland

Lewis-Skelly ghi bàn thắng này khi mới 18 tuổi 129 ngày. Sao trẻ Arsenal đã trở thành cầu thủ trẻ nhất kể từ Wayne Rooney ghi bàn thắng đầu tiên trước nhà vô địch quốc gia Anh. Người đồng đội Ethan Nwaneri sau đó soán luôn kỉ lục của Lewis-Skelly khi ghi bàn cuối trận. Nwaneri lập công khi mới 17 tuổi 318 ngày.

Màn ăn mừng của Lewis-Skelly không phải màn đáp trả duy nhất của Arsenal trước Man City. Bản nhạc Humble của Kendrick Lamar đã được phát trên loa ở sân vận động khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Ca khúc này liên quan tới lời nhắc nhở “hãy khiêm tốn” mà Erling Haaland nói với HLV Mikel Arteta sau trận hòa 2-2 ở lượt đi hồi tháng Chín.

3 điểm có được ở trận đại chiến với Man City giúp Arsenal tiếp tục bám đuổi Liverpool với 6 điểm ít hơn. Cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay sẽ là trận chiến của riêng Liverpool và Arsenal. Hiện tại, Liverpool đang nắm nhiều lợi thế khi có nhiều hơn 6 điểm trong khi còn 1 trận chưa đấu trong tay.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Manchester City bước vào vòng 23 Premier League 2025/26 với tâm thế của một tập thể đầy tổn thương sau chuỗi trận sa sút, nơi những vấn đề ở hàng thủ trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Trong bối cảnh ấy, chiến thắng 2-0 trước Wolves không chỉ đơn thuần mang về 3 điểm quý giá, mà còn mở ra một chương mới với màn ra mắt thuyết phục của Marc Guehi - người xuất hiện đúng thời điểm, đúng vị trí và đúng với những gì Pep Guardiola đang mòn mỏi tìm kiếm.

Video

Xem thêm
top-arrow
X