Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Leicester City chính thức trở lại Premier League

Thứ Bảy 27/04/2024 08:16(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Như vậy là chỉ một năm sau khi xuống hạng, CLB Leicester City đã trở lại với đấu trường danh giá nhất xứ sở sương mù trước hai lượt đấu.

Trong bối cảnh cuộc đua tại giải Ngoại hạng Anh đang diễn ra vô cùng căng thẳng quyết liệt thì ở giải hạng Nhất, CLB Leicester City dường như đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch.

Leicester City
Leicester City trở lại giải đấu Ngoại hạng Anh mùa bóng 2024/2025.

Vào lúc này, trước hai lượt đấu cuối cùng của mùa giải, 'The Foxes' đang dẫn đầu với 94 điểm sau 44 vòng đấu. Họ hiện đang có nhiều hơn các đối thủ bám đuổi là Leeds United, Ipswich Town và Southampton lần lượt 4, 5 và 10 điểm.

Trong 4 CLB vẫn còn cơ hội cạnh tranh vé trực tiếp thăng hạng, Leeds United là đội đá sớm nhất vòng 45 này. Tuy nhiên trong chuyến làm khách QPR vào rạng sáng nay, họ đã để thua sốc với tỉ số 0-4.

Do giải Championship lấy 2 đội thăng hạng trực tiếp, và với việc để thua 0-4 trước QPR, Leeds United lúc này đã không còn khả năng san bằng điểm số với Leicester City, do họ chỉ còn đá 1 trận đấu nữa. Bởi thế mà CLB Leicester City đã chính thức trở lại với giải Ngoại hạng Anh dù có thua ở hai lượt trận cuối.

Sau khi thăng hạng, mục tiêu tiếp theo của thầy trò HLV Enzo Maresca là vô địch giải hạng Nhất. Nếu thắng Preston North End và Blackburn Rovers ở vòng 45 và 46, Leicester City sẽ lên đỉnh mà không cần quan tâm đến kết quả của Ipswich Town, đối thủ còn lại còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch với họ (Ipswich Town kém CLB Leicester 5 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận).

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Xem thêm
top-arrow
X