Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

"Làm ăn" phát đạt, Man Utd chỉ còn nợ 400 triệu bảng

Thứ Tư 14/11/2012 17:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) – Tình hình tài chính của Man Utd đang vô cùng sáng sủa, khi theo xác nhận từ phía BLĐ đội bóng, hiện số nợ của Quỷ đỏ đã giảm xuống dưới 400 triệu bảng, lần đầu tiên kể từ khi nhà Glazer chính thức tiếp nhận CLB vào tháng 5/2005.

Sau 7 năm tiếp quản, nhà Glazer đang phần nào giảm được số nợ khổng lồ, từ 790 triệu bảng cách đây 3 năm, xuống còn 515 triệu bảng và mới đây nhất là dưới 400 triệu bảng. Tính đến hết quý một năm nay (số liệu công bố vào ngày 30/6 vừa qua), tổng số nợ của Man Utd hiện chỉ còn 436,5 triệu bảng.

Man Utd trong chuyến du đấu Hè vừa qua
Man Utd trong chuyến du đấu Hè vừa qua

Đóng góp thành tích đáng tự hào này của Quỷ đỏ, phải kể đến chính sách chi tiêu tiết kiệm trên TTCN của Sir Alex. Cùng với đó là thương vụ của tiền vệ người Nhật Bản, Shinji Kagawa đang mang lại những thành công cực kì to lớn cho Quỷ đỏ trên mặt trận thương mại. Kể từ khi Kagawa đặt chân đến Old Trafford, Man Utd đã nhận được hàng loạt những hợp đồng tài trợ béo bở từ phía các tập đoàn nổi tiếng của Nhật Bản như Toshiba, Yanmar, Kagome…Trước đó còn phải kể đến hàng loạt những tên tuổi khác như Bwin, Chervolet, DHL hay mới đây là một đối tác đến từ Azerbaijan, là hãng thuyền thông Bakcell. Ngoài ra, doanh thu của Quỷ đỏ trên sàn chứng khoán New York cũng đang nhận được những dấu hiệu rất tích cực, khi họ vừa thu về số tiền lên đến 68 triệu bảng.

Rõ ràng là thương hiệu Man Utd đang giúp nhà Glazer hái ra tiền, khi không những có được các bản hợp đồng tài trợ khủng, mà Quỷ đỏ còn nhận được khá nhiều lời mời du đấu không kém phần hấp dẫn. Chính phủ tiểu bang New South Wales ở Australia quyết tâm chi ra 2 triệu bảng để mời Man Utd đến thi đấu tại sân vận động ANZ vào tháng 7 năm nay. Tiếp đó là Sydney, Brisbane và Melbourne, 3 thành phố cũng đang nằm trong kế hoạc du đấu của Quỷ đỏ. Cùng với Australia, Ấn Độ và Hong Kong cũng là những nơi có lượng CĐV Man Utd hùng hậu và là điểm đến nằm trong danh sách cân nhắc của BLĐ đội bóng.

Minh Minh (Theo The Telegraph)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Xem thêm
top-arrow
X