Chủ Nhật, 25/01/2026
Zalo

Kobbie Mainoo sắp gia hạn hợp đồng với Man United

Thứ Sáu 23/01/2026 18:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Kobbie Mainoo dường như đã giành chiến thắng trong cuộc đấu chí tại Manchester United, khi tiền vệ tuyển Anh chuẩn bị được tưởng thưởng bằng một bản hợp đồng mới.

Kobbie Mainoo sắp gia hạn hợp đồng với Man United

Kobbie Mainoo, sản phẩm ưu tú của hệ thống đào tạo trẻ trứ danh của Manchester United, từng bị gạt khỏi kế hoạch đội một dưới thời cựu HLV Ruben Amorim. Trong mùa giải 2025/26, anh chỉ có đúng 1 lần đá chính, là trận thua muối mặt trước đội hạng 4 Grimsby Town tại Carabao Cup, trước khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị sa thải.

Trước kỳ chuyển nhượng tháng 1, khả năng Mainoo ra đi đã được nhắc tới, khi hàng loạt CLB trên khắp châu Âu, trong đó có nhà vô địch Serie A là Napoli, sẵn sàng trao cho tiền vệ trẻ này suất thi đấu thường xuyên nhằm phục vụ quá trình phát triển.

Kobbie Mainoo
Kobbie Mainoo sắp gia hạn hợp đồng với Man United

Tuy nhiên, quyền điều hành tại Old Trafford hiện đã được trao cho HLV Michael Carrick, người lập tức đưa Mainoo trở lại đội hình chính. Tiền vệ này đã chơi trọn vẹn 90 phút trong chiến thắng ấn tượng 2-0 trước đại kình địch Manchester City ở trận derby thành Manchester cuối tuần trước.

Theo Daily Mail, Man United hiện sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hợp đồng với Mainoo. Mọi thảo luận liên quan đến việc chia tay cầu thủ trưởng thành từ học viện đã được gác lại, khi ưu tiên của CLB là giữ chân một ngôi sao cây nhà lá vườn.

Nguồn tin cho biết một thỏa thuận mới dành cho Mainoo từng đạt được từ năm ngoái, nhưng không được Amorim phê duyệt. Hợp đồng hiện tại của tiền vệ này chỉ còn thời hạn 18 tháng, dù có kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm, kéo dài tới năm 2028.

Trong quãng thời gian Amorim tại vị, cách sử dụng Mainoo thường xuyên trở thành đề tài tranh cãi, khiến không ít người ngạc nhiên trước việc một tài năng đầy triển vọng bị bỏ quên. Thậm chí, anh trai của Mainoo là Jordan còn xuất hiện trên khán đài với chiếc áo in dòng chữ: “Free Kobbie Mainoo” (tạm dịch: Hãy giải phóng Kobbie Mainoo).

Dưới thời Carrick, Mainoo một lần nữa nhận được sự tín nhiệm. Carrick từng công khai bày tỏ sự yêu mến với cầu thủ đàn em này. Trả lời phỏng vấn Rio Ferdinand hồi tháng 9/2025, thời điểm Carrick chưa ngờ rằng mình sẽ sớm nắm quyền tại Old Trafford, ông nói: “Một CLB có cầu thủ trưởng thành từ học viện, hiểu rõ bản sắc của đội bóng, là điều Manchester United luôn cần. Trước đây đã vậy và sau này cũng nên như vậy.

Có trong tay một tài năng như thế, như những gì cậu ấy đã thể hiện, bạn phải giữ những cầu thủ như vậy. Họ hiểu CLB, hiểu môi trường này, và chúng ta nên xây dựng đội bóng xoay quanh họ. Chắc chắn có chỗ cho Mainoo ở Man United".

Khi được hỏi Mainoo phù hợp nhất với vai trò nào, trong bối cảnh có tranh luận liệu anh là một số 6 hay số 8, Carrick nói thêm: “Cậu ấy thiên về tấn công hơn. Tôi không xem cậu ấy là một tiền vệ trụ. Mainoo cần được chơi cao hơn một chút, với nhiều tự do hơn.

Cậu ấy có thể phòng ngự ở tuyến trên, nhưng việc lùi sâu sát các trung vệ lại là một câu chuyện khác. Tôi thấy Mainoo phù hợp với vị trí cao hơn, nơi cậu ấy có thể sáng tạo. Tôi tin cậu ấy có tương lai rất lớn. Tôi thực sự thích cậu ấy, điều cậu ấy cần chỉ là sự kiên nhẫn và thêm một chút may mắn".

Trong trận gặp Man City, Mainoo thực tế đã chơi thấp hơn thường lệ, tạo điều kiện để đội trưởng Bruno Fernandes dâng cao và tạo ảnh hưởng ở vai trò số 10. Man United được cho là sẽ cần bổ sung lực lượng ở khu vực trung tuyến, trong bối cảnh Casemiro đã được xác nhận sẽ rời CLB vào cuối mùa giải.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Manchester City bước vào vòng 23 Premier League 2025/26 với tâm thế của một tập thể đầy tổn thương sau chuỗi trận sa sút, nơi những vấn đề ở hàng thủ trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Trong bối cảnh ấy, chiến thắng 2-0 trước Wolves không chỉ đơn thuần mang về 3 điểm quý giá, mà còn mở ra một chương mới với màn ra mắt thuyết phục của Marc Guehi - người xuất hiện đúng thời điểm, đúng vị trí và đúng với những gì Pep Guardiola đang mòn mỏi tìm kiếm.

Video

Xem thêm
top-arrow
X