Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Không phải số 7, Juan Mata chính thức chọn áo số 8 ở Man United

Thứ Ba 28/01/2014 06:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Juan Mata đã quyết định chọn áo số 8 thay vì số 7 huyền thoại của Man United như Marca đã thông tin hồi sáng.

Mata đã chọn số 8
Mata đã chọn số 8

Chiếc áo số 8 của United mới được Anderson bỏ lại khi tiền vệ người Brazil rời United để chuyển tới Fiorentina theo dạng cho mượn. Việc Mata nhận áo số 8 cũng là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Anderson ở United. Với quyết định này của Mata, chiếc áo số 7 huyền thoại của United hiện vẫn đang để trống.

Tiền vệ người Tây Ban Nha chia sẻ trong buổi họp báo chính thức đầu tiên với tư cách một cầu thủ United: “Man United là một CLB vĩ đại với phần lớn các CĐV trên khắp thế giới. Đây là một thử thách lớn. Đây là một bước tiến lớn với tôi. Tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi với đội hình này, với các cầu thủ ở đây và với những người sẽ tới trong mùa Hè.”

“Tôi nghĩ số 8 là một số áo tuyệt vời. Tôi biết số 7 là con số biểu tượng ở đây. Tôi đã nói chuyện với David (Moyes) về điều đó nhưng chúng tôi đã quyết định số 8 sẽ thuộc về tôi. Trong lịch sử Premier League, United giành nhiều danh hiệu nhất. Tôi thích áp lực, điều đó khiến bạn trưởng thành hơn. Tôi chờ đợi để được cống hiến những gì tốt nhất của CLB.”

Mata cũng nói về cơ hội được chơi bóng bên cạnh biểu tượng Wayne Rooney của United: “Tôi không thể chờ đợi đến khi được thi đấu bên cạnh anh ấy. Đó là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử đất nước này. Anh ấy ghi bàn, anh ấy kiến tạo, anh ấy xuất phát từ hàng tiền vệ và đoạt bóng. Anh ấy là một cầu thủ phi thường. Tôi sẽ cố gắng để tìm thấy khoảng trống ở trên sân. Tôi sẽ cố gắng kiến tạo cho các tiền đạo.”

Theo Thể Thao Văn Hoá

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Liverpool, Man Utd đang hồi sinh mạnh mẽ

Vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Liverpool, Man Utd đang hồi sinh mạnh mẽ

Vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Liverpool, Man Utd đang hồi sinh mạnh mẽ

Khi đồng hồ tại Anfield điểm phút 90+10, trọng tài Michael Oliver đã thổi tiếng còi kết thúc trận đấu trong niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Manchester United. Đoàn quân của Ruben Amorim đã giành chiến thắng bất ngờ ngay tại chính sào huyệt của Liverpool, điều mà những người hâm mộ lạc quan nhất cũng không dám nghĩ đến trước khi trận derby nước Anh lần thứ 67 của kỷ nguyên Premier League diễn ra. 

Bruno Fernandes: “Áp lực từ khán đài khiến Liverpool tự đánh mất mình”

Bruno Fernandes: “Áp lực từ khán đài khiến Liverpool tự đánh mất mình”

Bruno Fernandes: “Áp lực từ khán đài khiến Liverpool tự đánh mất mình”

Manchester United đã có chiến thắng đầu tiên tại Anfield kể từ tháng Một năm 2016. Và theo đội trưởng Bruno Fernandes, một phần nguyên nhân đến từ việc các cổ động viên Liverpool tỏ ra thất vọng với chính đội nhà ngay trong hiệp một.

Video

Xem thêm
top-arrow
X