Chủ Nhật, 25/01/2026
Zalo

Khi Arsenal ưu tiên Premier League

Thứ Năm 06/12/2012 08:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Arsenal không cần phải quá lo lắng dù phải hứng chịu thêm một thất bại nữa ở Champions League trước Olympiakos trong loạt trận cuối cùng.

Dễ hiểu vì sao HLV Arsene Wenger ưu tiên cho Premier League, và thực ra ông đã đúng. 3 điểm cuối tuần này trước West Brom quan trọng hơn so với việc đứng đầu bảng Champions League. Các pháo thủ đã mang tới Hy Lạp đội hình gồm toàn những dự bị và một ghế dự bị với hầu hết các gương mặt còn chưa đủ tuổi để uống đồ uống có cồn.

Chamakh, đá chính trước Olympiakos, từ lâu đã không nằm trong kế hoạch của Wenger
Chamakh, đá chính trước Olympiakos, từ lâu đã không nằm trong kế hoạch của Wenger

Những cầu thủ như Marouane Chamakh, Andrei Arshavin và Sebastian Squillaci thật ra không còn được đá chính ở Aresnal. Họ thậm chí không có cả chỗ trên ghế dự bị nếu như Wenger cho rằng đó là một trận nghiêm túc. Thật ra, đây là trận ra sân đầu tiên của Squillaci mùa này, và trận đá chính đầu tiên của hậu vệ người Pháp tại Champions League sau 12 tháng (thật trùng hợp, cũng chính đối thủ này ở cùng giai đoạn này năm ngoái). Wenger rõ ràng coi họ là những người thừa.

Thế nên, không có gì ngạc nhiên khi Arsenal thua trận, dù đã có hiệp đầu đầy quyết tâm trong đó Tomas Rosicky giúp họ vươn lên dẫn trước. Tuyển thủ Czech đã ngồi ngoài 6 tháng vì chấn thương và hiện vẫn đang hồi phục, nhưng anh đã cho thấy mình vẫn còn nhiều điều để cống hiến cho màu áo đỏ trắng với 45 phút hiệu quả và đầy năng lượng. Sự chú ý sẽ tập trung vào bàn thắng mà anh ghi được, nhưng cách anh tổ chức trận đấu, hỗ trợ phòng ngự và dẫn dắt lối chơi mới là điều thực sự quan trọng với Arsenal, không chỉ tối qua, mà có thể là cả phần còn lại của mùa giải này nữa, miễn là Rosicky lành lặn.

Ở bên cánh trái là màn ra mắt ấn tượng của cầu thủ trẻ Jernade Meade. Anh đã cho thấy sự tự tin và không sợ hãi rất điển hình ở những cầu thủ trẻ đang quyết tâm khẳng định mình. Tất nhiên, mới có một trận đấu chưa thể giúp đánh giá chính xác những gì Meade có và điều quan trọng lúc này là tránh đẩy anh vào vùng nguy hiểm của những ảo tưởng khi thời gian vẫn còn nhiều cho cầu thủ người Anh mới 20 tuổi.

Hàng phòng ngự vẫn còn nhiều vấn đề (với Arsenal, lúc nào cũng vậy) và vận rủi đeo bám bất cứ đội bóng nào trong giai đoạn mà họ gặp khó khăn, nhưng dù thua trận, đội bóng áo đỏ trắng đã giải quyết xong phần việc quan trọng nhất từ trước chuyến làm khách tới Hy Lạp. Dù vị trí nhì bảng có thể mang tới một đối thủ khó hơn ở lượt knock-out, không có gì bảo đảm ngôi đầu sẽ là một trận đấu dễ chịu ở vòng sau.

Vào buổi tối mà đại gia nhà giàu Man City trở thành CLB Anh đầu tiên phải chia tay không chỉ Champions League, mà cả đấu trường châu Âu, Arsenal đã có thể hướng về phía trước, dù tương lai bắt đầu bằng một thất bại.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Manchester City bước vào vòng 23 Premier League 2025/26 với tâm thế của một tập thể đầy tổn thương sau chuỗi trận sa sút, nơi những vấn đề ở hàng thủ trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Trong bối cảnh ấy, chiến thắng 2-0 trước Wolves không chỉ đơn thuần mang về 3 điểm quý giá, mà còn mở ra một chương mới với màn ra mắt thuyết phục của Marc Guehi - người xuất hiện đúng thời điểm, đúng vị trí và đúng với những gì Pep Guardiola đang mòn mỏi tìm kiếm.

Video

Pep Guardiola công kích trọng tài sau chiến thắng của Man City

Pep Guardiola công kích trọng tài sau chiến thắng của Man City

Pep Guardiola công kích trọng tài sau chiến thắng của Man City

HLV Pep Guardiola đã có những phát biểu gay gắt nhắm vào công tác trọng tài sau chiến thắng 2-0 của Manchester City trước Wolves, đồng thời cho rằng ông cần có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất để có thể chống chọi với các quyết định bất lợi từ những người cầm còi.

Xem thêm
top-arrow
X