Zalo

Với cái tên này, Arsenal không cần mua thêm trung vệ?

Thứ Ba 07/04/2020 15:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Theo nhận định từ người cũ Kevin Campbell thì với sự có mặt của trung vệ William Saliba, HLV Arteta có thể hoàn toàn yên tâm về hàng thủ.

Arsenal không phải mua trung vệ ở Hè 2020


Arsenal đang sở hữu khá nhiều trung vệ, song không một cái tên nào thật sự mang lại sự tin tưởng cao. David Luiz và Sokratis đã lớn tuổi, Mustafi thường xuyên mắc sai lầm trong khi đó Calum Chambers và Rob Holding thường xuyên dính chấn thương.
 
Kevin Campbell khen ngợi trung vệ William Saliba hình ảnh

William Saliba chính thức tới Arsenal ở Hè 2020


Bởi vậy, HLV Mikel Arteta được cho sẽ vung tiền mua trung vệ ở phiên chợ Hè năm nay. Rất nhiều mục tiêu được chỉ ra như Chris Smalling của MU, Samuel Umtiti của Barca hay John Stones của Man City.

Tuy nhiên, theo nhận định của người cũ Kevin Campbell, thì William Saliba (Arsenal đã chiêu mộ thành công ở Hè năm ngoái với giá 27 triệu bảng, song cho Saint-Etienne, đội bóng cũ của Saliba, mượn đến hết mùa giải 2019/20 - PV) đủ khả năng giúp HLV Arteta giải được bài toán trung vệ.

"Arsenal đã thực hiện một thương vụ tuyệt vời mang tên Saliba ở Hè năm ngoái. Cậu ấy chắc chắn sẽ có mặt trong đội hình của Arteta ở mùa giải tới. Saliba là một trung vệ to, khỏe và nhanh nhẹn. Do đó tôi không tin Arsenal cần phải bổ sung thêm trung vệ".

"Tôi đánh giá cao Saliba, cậu ấy hội tụ đủ tố chất của một trung vệ hàng đầu. Nếu Arteta phát huy hết khả năng của cậu ấy, hàng thủ Arsenal sẽ mạnh lên đáng kể.

Trước đó, cựu sao MU, Mikael Silvestre cũng đã dành những lời khen cho Saliba: "Cậu ấy sẽ chính thức tới Arsenal ở Hè năm nay và không khó chiếm một suất ở đội hình chính thức. Saliba đang thể hiện những màn trình diễn xuất sắc, cậu ấy có thể trở thành một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới trong vài năm tới".

Vương Ngân
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X