Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Keita: "Tôi luôn tưởng tượng mình sẽ trở thành Gerrard

Thứ Bảy 21/07/2018 13:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tân binh của Liverpool trong mùa hè này, tiền vệ Naby Keita chia sẻ về Gerrard là thần tượng lớn nhất của anh.


Keita tiết lộ lý do chọn Liverpool
 

Thực chất từ kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay, Liverpool và Leipzig đã đạt thỏa thuận về một bản hợp đồng 48 triệu bảng, theo đó tiền vệ Naby Keita sẽ gia nhập Anfield ngay khi mùa giải khép lại. Mới đây, cầu thủ này đã hoàn tất thương vụ và sẽ đeo chiếc áo số 8 ở đội bóng mới.
 
Chia sẻ về nguyên nhân chuyển tới CLB, tiền vệ người Guinea cho biết: “Kể từ khi tôi ký hợp đồng với Liverpool, bố tôi đã liên tục nói rằng ông ấy yêu CLB đến mức nào. Kể từ khi tôi còn nhỏ, chúng tôi thường chơi bóng trên phố, mặc áo đấu của Liverpool. Ông ấy rất yêu đội bóng này, khi tôi 11-12 tuổi gì đó.”
 
“8 luôn là số áo yêu thích của tôi, đó cũng là số mà bố tôi lựa chọn khi thi đấu, nó có ý nghĩa rất lớn. Khi tôi bước ra sân, tôi đá tiền vệ giống như Steven Gerrard – người cầm trịch trận đấu và là ông chủ của CLB, tôi muốn được như anh ấy.”

Tiền vệ Naby Keita chia sẻ về Gerrard và chiếc áo số 8

Tiền vệ Naby Keita chia sẻ về Gerrard và chiếc áo số 8


“Tôi không thể ngưỡng mộ bất kỳ ai khác ngoài Gerrard khi chơi bóng. Tôi luôn muốn trở thành anh ấy, tôi đoán vậy. Tôi biết đây là một số áo vô cùng đặc biệt ở CLB, đối với CĐV ở Liverpool, vì vậy tôi rất vui khi mặc nó. Tôi không muốn gây ra bất kỳ áp lực nào cho bản thân mình. Dù sao, đó cũng chỉ là một số áo mà thôi.”
 
“Những gì tôi đang tập trung vào thời điểm này, đó là giữ vững phong độ và thi đấu thật tốt, cống hiến cho CLB hết sức mình” – Keita kết luận.
 
Với những gì Naby Keita chia sẻ về Gerrard, người hâm mộ Liverpool có thể hy vọng vào một tiền vệ xuất sắc nơi tuyến giữa. Cùng với cầu thủ người Guinea, The Kop cũng đã hoàn thành tốt kỳ chuyển nhượng của mình, với những cái tên chất lwowjngnhw Fabinho, Shaqiri và Alisson.
 
Keita: Tôi từ chối Bayern và Barca để đến Liverpool
Tiền vệ Naby Keita khẳng định anh đã từ chối những đội bóng hàng đầu như Barcelona hay Bayern Munich để cập bến Liverpool.
Klopp mừng rỡ với màn trình diễn của 2 tân binh bom tấn
Liverpool đã bắt đầu hội quân và chuẩn bị cho mùa giải mới. Tại đây, HLV Jurgen Klopp ca ngợi Fabinho và Keita – 2 tân binh mà ông đem về trong mùa hè.
Nguyệt Anh (TTVN)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X