Thứ Sáu, 03/10/2025
Zalo

Jurgen Klopp mỉa mai Man United

Thứ Ba 30/09/2025 20:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Cựu HLV Liverpool, Jurgen Klopp vừa có những phát biểu châm biếm nhằm vào Man United khi được hỏi về tình hình khó khăn mà Quỷ đỏ đang phải đối diện dưới thời Ruben Amorim.

Trong 9 năm dẫn dắt Liverpool, Klopp từng nhiều lần đối đầu MU và thường xuyên chiếm ưu thế. Ông biến đội bóng vùng Merseyside từ một tập thể ngủ quên trở thành ứng viên nặng ký cho mọi danh hiệu lớn, bao gồm cả Ngoại hạng Anh lẫn Champions League. Dưới triều đại Klopp, Liverpool còn giành thêm các chức vô địch cúp quốc nội, chỉ tiếc rằng số lượng danh hiệu bị hạn chế bởi sự thống trị của Man City dưới thời Pep Guardiola.

Ngược lại, MU tiếp tục sa sút kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ năm 2013. Dưới thời Amorim, đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa cho thấy sự khởi sắc khi chỉ thắng 18/49 trận, khiến nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đối mặt với không ít chỉ trích.

Jurgen Klopp mỉa mai Man United 1
Jurgen Klopp dành lời mỉa mai Man United

Jurgen Klopp hiện đã rời ghế HLV từ hè 2024 và giữ vai trò giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull, nhân dịp chia sẻ với The Athletic đã bật cười lớn khi nhắc đến sự so sánh: “Chúng tôi không phải là đích đến cuối cùng. Chúng tôi không phải Liverpool… hay như trước kia là Man United! Các anh có thể viết câu đó nếu muốn”.

Cựu HLV Liverpool cũng chia sẻ góc nhìn về áp lực mà những HLV như Amorim đang chịu: “Tôi muốn mang lại sự ổn định, nhiều sự tin tưởng hơn để cùng vượt qua thời điểm khó khăn. Nếu bạn đã tin tưởng, thì hãy tiếp tục tin tưởng. Thế giới bây giờ chỉ có trắng hoặc đen, bạn nhận lời khen và chê đôi khi gần như lập tức.Cuộc sống thực ra rất nhiều màu xám, nhưng người ta lại quên điều đó”.

Ở tuổi 58, Klopp đang tận hưởng cuộc sống ít căng thẳng hơn sau khi rời đường biên. Công việc tại Red Bull giúp ông duy trì niềm đam mê, nhưng không còn nặng nề như khi cầm quân: “Điều cuối cùng tôi muốn là trở thành ông già cằn nhằn trong phòng, lúc nào cũng nói: ‘Ngày xưa mọi thứ tốt hơn, chúng ta làm thế này, thế kia’. Tôi muốn dừng lại trước khi thành người như vậy. Tôi muốn là chỗ dựa, cuộc gọi khẩn cấp cho các HLV hay giám đốc thể thao khi họ không biết chia sẻ cùng ai. Muốn thế, bạn cần tạo ra mối quan hệ thực sự.

Tôi đã thua nhiều trận chung kết Champions League hơn số lần người khác được chơi ở đó. Tôi hiểu cảm giác thất bại và biết cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tôi không giữ kinh nghiệm cho riêng mình, chỉ là trước đây tôi không có thời gian để chia sẻ. Giờ nếu ai hỏi, tôi sẽ là cuốn sách mở lớn nhất mà họ từng thấy”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X