Zalo

Joshua Zirkzee thoát án phạt sau pha ăn mừng phản cảm

Thứ Bảy 18/01/2025 22:23(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tiền đạo Joshua Zirkzee sẽ không phải nhận án phạt vì màn ăn mừng phản cảm ở trận đấu với Southampton cuối tuần qua.

Joshua Zirkzee thoát án phạt sau pha ăn mừng phản cảm

Man United đã có một màn lội ngược dòng vô cùng cảm xúc trước Southampton. Bị dẫn 1-0 trong phần lớn thời gian, Man United đã lội ngược dòng để giành chiến thắng nhờ cú hat-trick của Amad Diallo chỉ trong vòng hơn 10 phút cuối trận.

Joshua Zirkzee
Joshua Zirkzee thoát án phạt sau pha ăn mừng phản cảm

Cảm xúc sau khi Amad Diallo ghi bàn thắng thứ ba thực sự bùng nổ vì đó là bàn ấn định chiến thắng cho Man United. Trong khoảnh khắc đó, Joshua Zirkzee đã không kiềm chế được bản thân và có hành vi ăn mừng phản cảm khi dùng tay nắm vào chỗ hiểm của mình.

Dù màn ăn mừng này đã bị phát hiện nhưng Joshua Zirkzee không phải nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA). Mới đây, FA đã đưa ra thông báo về vụ việc.

“Chúng tôi đã nhắc nhở Joshua Zirkzee về trách nhiệm của mình, và anh ấy sẽ không phải đối mặt với bất kì án phạt nào”.

Chưa đầy một tháng trước, Joshua Zirkzee đã bị chính các cổ động viên Man United la ó trong trận thua Newcastle tại Old Trafford. Tiền đạo người Hà Lan đã chạy vào đường hầm và suýt khóc sau giai đoạn đầu trận thi đấu quá kém. Tuy vậy, Zirkzee được khen ngợi vì tạo ra ảnh hưởng tốt khi vào sân từ ghế dự bị trước Arsenal và Southampton. Cầu thủ này bắt đầu được tin tưởng hơn sau khởi đầu chậm chạp ở Man United.

Cuối tuần này, Joshua Zirkzee và các đồng đội sẽ đứng trước một thử thách khó là Brighton. Dù được thi đấu trên sân nhà Old Trafford nhưng việc MU thắng trận đấu này là rất khó khăn.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Bài học dành cho Maresca: Chelsea chưa bao giờ là sân khấu của một người

Bài học dành cho Maresca: Chelsea chưa bao giờ là sân khấu của một người

Bài học dành cho Maresca: Chelsea chưa bao giờ là sân khấu của một người

Nếu Enzo Maresca thực sự muốn dập tắt những đồn đoán, rằng ông đang có vấn đề với ban lãnh đạo Chelsea, ông đã có thể làm điều đó ngay từ hôm thứ Hai. Thay vào đó, nhà cầm quân người Ý không hề cố gắng làm rõ một mớ hỗn độn do chính ông tạo ra.

Xem thêm
top-arrow
X