- Arsenal nâng cấp hàng công bằng sao PSG
- Thị trưởng Madrid: "Atletico đối đầu UEFA, không phải Arsenal"
- Chưa đá chung kết C1, Arsenal đã lên kế hoạch diễu hành
Sau trận lượt đi hấp dẫn ở Madrid, tỷ số đang hòa 1-1, Bukayo Saka đã ghi bàn thắng quyết định giúp Arsenal giành chiến thắng và đi tiếp trong một đêm lịch sử tại Emirates. Điều đó có nghĩa là đội bóng phía bắc London sẽ thi đấu trận chung kết Champions League lần thứ hai trong lịch sử câu lạc bộ vào cuối tháng này, hai thập kỷ sau thất bại đau đớn trước Barcelona dưới thời Arsene Wenger năm 2006.
Chỉ còn Paris Saint-Germain, đương kim vô địch, là đối thủ duy nhất ngăn cách Arsenal với chiếc cúp danh giá này, sau khi đoàn quân của Luis Enrique đánh bại Bayern Munich ở trận bán kết còn lại. Hy vọng giành cú đúp lịch sử của Arsenal vẫn còn nguyên vẹn, vì thế thầy trò Mikel Arteta đã ăn mừng cuồng nhiệt sau tiếng còi mãn trận trước Atletico.
John Terry lên tiếng về màn ăn mừng của Arsenal trước Atletico. |
Tuy nhiên, màn ăn mừng cuồng nhiệt đó không được lòng tất cả mọi người, trong đó có Wayne Rooney, người cho rằng Declan Rice và các đồng đội có lẽ đã phản ứng hơi quá đà. John Terry, cựu đồng đội của Rooney ở đội tuyển Anh, cũng đồng tình với những nhận xét này.
Terry nói với những người theo dõi mình trong khi xem trận lượt về mà PSG thắng Bayern: "Tôi đã mong chờ trận đấu này cả tuần, đặc biệt là sau trận đấu tệ hại đêm qua giữa Arsenal và Atletico Madrid. Thật là một trận đấu tuyệt vời, một khởi đầu tuyệt vời cho trận đấu tối nay. Tôi không hiểu sao PSG vẫn còn đủ 11 người trên sân.
Tôi không hiểu sao PSG lại không bị phạt đền lần nào. Điều này gợi nhớ đến trận Chelsea gặp Barcelona mùa 2009/10 tại Stamford Bridge, lẽ ra chúng tôi phải được hưởng ít nhất 4 hoặc 5 quả phạt đền, nhưng đó là một trận đấu tuyệt vời.
Nhân tiện, Arsenal ăn mừng quá đà rồi. Quá mức đối với tôi. Bạn phấn khích vì đã vào chung kết Champions League, nhưng ăn mừng hơi quá đà rồi đấy”.