Thứ Sáu, 15/08/2025
Zalo

John Terry: “Giấc mơ cầm quân của tôi đã khép lại trước khi kịp bắt đầu”

Thứ Năm 14/08/2025 20:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
John Terry, huyền thoại Chelsea và đội tuyển Anh, vừa thừa nhận rằng sự nghiệp huấn luyện của ông coi như đã kết thúc trước khi thật sự bắt đầu, sau khi nhiều lần nộp đơn nhưng không nhận được cơ hội dẫn dắt một đội bóng.

John Terry: “Giấc mơ cầm quân của tôi đã khép lại trước khi kịp bắt đầu”

Ở tuổi 44, John Terry sở hữu bảng thành tích lẫy lừng khi còn thi đấu, với 17 danh hiệu lớn cùng Chelsea và những năm tháng đỉnh cao trong màu áo “Tam sư”. Kết thúc sự nghiệp tại Aston Villa, ông nhanh chóng bước vào công tác huấn luyện, làm trợ lý số một cho HLV Dean Smith. Bộ đôi đã đưa Villa trở lại Premier League và giúp CLB trụ vững ở hạng đấu cao nhất.

Mùa hè 2021, Terry rời Villa với kỳ vọng sẽ ngồi ghế nóng tại một CLB nào đó. Nhiều tin đồn khi ấy còn liên hệ ông với Newcastle. Thế nhưng, mọi thứ chỉ dừng ở mức tin tức. Ngoài một giai đoạn ngắn làm trợ lý cho Smith tại Leicester City và vai trò cố vấn huấn luyện ở học viện Chelsea, con đường huấn luyện của Terry không hề thăng tiến.

John Terry
John Terry: “Giấc mơ cầm quân của tôi đã khép lại trước khi kịp bắt đầu”

Chia sẻ với The Sun, Terry nói thẳng: “Tôi đã xong với công việc huấn luyện. Giờ tôi tận hưởng cuộc sống, làm việc bán thời gian ở học viện Chelsea. Tôi thích làm việc với các cầu thủ trẻ, truyền lại cho họ những kiến thức và kinh nghiệm mình có. Tôi từng ứng tuyển vài công việc, nhưng những ngày đó đã qua”.

So với những đồng đội cũ như Frank Lampard, Wayne Rooney hay Steven Gerrard, những người đã có nhiều cơ hội làm HLV, Terry thừa nhận bản thân thất vọng và bối rối: “Tôi thực sự muốn làm. Khi ở Villa, tôi học hỏi được rất nhiều từ Dean Smith, cùng CLB giành quyền thăng hạng, đó là điều tuyệt vời. Với kinh nghiệm làm đội trưởng của Chelsea và tuyển Anh, tôi nghĩ mình đủ để được trao cơ hội, dù chỉ ở League One. Nhưng tôi không nhận được gì, chỉ nghe rằng mình ‘chưa có kinh nghiệm’. Nhìn một số người đang làm HLV hiện tại, tôi thật sự không hiểu nổi”.

HLV Dean Smith từng đánh giá cao Terry khi cả hai còn làm việc chung: “John mang đến điều khác biệt cho ban huấn luyện. Anh ấy là một nhà vô địch đích thực, biết cách chiến thắng và truyền tinh thần đó cho mọi người. Tôi từng tin chắc rằng anh ấy sẽ trở thành một HLV hàng đầu”.

Tuy vậy, ngay cả khi thử sức ở Baller League đầu năm nay với CLB 26ers, Terry cũng không đạt kết quả như mong muốn, chỉ thắng 3/11 trận và xếp thứ 9/12.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X