Thứ Tư, 25/02/2026
Zalo

Joe Hart bất ngờ tái xuất ở hạng 4 Anh

Thứ Tư 25/02/2026 18:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Cựu thủ thành tuyển Anh và Manchester City, Joe Hart, đã có một buổi tối đáng nhớ tại Salford khi bất ngờ góp mặt trong chiến thắng 2-1 của Shrewsbury Town ở giải hạng 4 Anh.

Joe Hart, người từng trưởng thành từ chính Shrewsbury, đảm nhận vai trò HLV thủ môn một đêm duy nhất theo lời mời của HLV trưởng Gavin Cowan. Và anh được chứng kiến đội bóng cũ lội ngược dòng để giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp.

Chia sẻ sau trận đấu, Hart cho biết: “Đó là một trải nghiệm rất vui. Thật tuyệt khi được hỗ trợ đội bóng.

Chúng tôi đang ở trong một hoàn cảnh khá phức tạp và tôi có mối quan hệ thân thiết với Gav. Tôi nói rằng nếu có thể giúp, tôi sẽ làm và tối nay mọi thứ diễn ra hoàn hảo.

Tôi muốn đến đây và đóng góp. Tôi muốn sử dụng tất cả những gì mình tích lũy trong nhiều năm qua, nhưng đồng thời tôi hoàn toàn tôn trọng những gì các cầu thủ đang xây dựng ở đây và tôi sẽ không còn là một phần của điều đó vào ngày mai. Nếu tôi giúp được điều gì, thật tuyệt".

Joe Hart
Joe Hart bất ngờ tái xuất ở hạng 4 Anh

HLV Gavin Cowan cũng bày tỏ sự trân trọng: “Thật vinh dự khi có Joe ở đây tối nay.

Cậu ấy là một người tuyệt vời và rất khiêm tốn khi sẵn sàng tới giúp đỡ. Tôi và David Edwards đã gọi cho cậu ấy để xin một chút hỗ trợ và hỏi xem cậu ấy có quen ai không.

Joe tình nguyện đến và thực sự mang lại làn gió mới. Các cầu thủ rất quý mến cậu ấy.

Cậu ấy muốn trở lại đội bóng quê hương và đóng góp nếu có thể. Nhưng tôi cũng không muốn mọi người suy diễn quá nhiều, đơn giản chỉ là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau".

Màn lội ngược dòng ấn tượng

Trận đấu khởi đầu không thuận lợi cho Shrewsbury. Phút bù giờ hiệp một, Salford mở tỉ số khi thủ môn Matthew Cox đẩy cú vô lê lỗi của Ryan Graydon trúng Luca Hoole, bóng bật lại và vô tình đi vào lưới nhà.

Tuy nhiên, đội khách đã đáp trả mạnh mẽ sau giờ nghỉ. 6 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Tom Sang dứt điểm từ rìa vòng cấm, đưa bóng vào góc thấp gỡ hòa 1-1. Đến phút 76, Will Boyle hoàn tất màn lội ngược dòng với cú sút sệt đánh bại thủ môn Matthew Young.

Ở chiều ngược lại, Salford City phải nhận thất bại thứ 5 liên tiếp. HLV Karl Robinson kêu gọi người hâm mộ trút sự thất vọng lên ông thay vì các cầu thủ.

“Hãy nhắm vào tôi. Làm ơn. Đừng nhắm vào các cầu thủ. Tôi là HLV và tôi sẽ đứng ra bảo vệ họ. Nhưng nội bộ chúng tôi phải rút kinh nghiệm và cần chơi tốt hơn.

Một lần nữa, chúng tôi để thua trận đấu mà mình kiểm soát hoàn toàn trong 10 phút, rồi giành lại thế trận khi đã quá muộn.

Đội bóng nào cũng có những thời điểm tồi tệ. Chính vì thế, chiến thắng mới trở nên tuyệt vời.

Tập thể này sẽ xoay chuyển tình thế. Chúng tôi đủ khả năng tạo nên chuỗi 10 trận ấn tượng, tôi tin điều đó 100%".

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X