- Marc Guehi từ chối gia hạn, sẵn sàng rời Crystal Palace năm sau
- Nhận định Crystal Palace vs Bournemouth (21h00 ngày 18/10): Căng như dây đàn
- Chủ tịch Crystal Palace tiết lộ lí do Marc Guehi ở lại
Tiền đạo người Pháp đã ghi 3 bàn khi Palace hòa 3-3 với Bournemouth tại Selhurst Park. Bournemouth đã dẫn trước 2 bàn nhờ công của Eli Junior Kroupi trước khi Jean-Philippe Mateta ghi hai bàn trong vòng 5 phút để cân bằng tỷ số.
Ryan Christie nghĩ rằng anh đã mang về chiến thắng cho Bournemouth với bàn thắng ở phút thứ 89, nhưng Mateta đã ghi bàn từ chấm phạt đền ở thời gian bù giờ. Tuy nhiên, Mateta đã vô cùng thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội vàng giúp Palace giành trọn 3 điểm ở phút thứ 99 của trận đấu.
Jean-Philippe Mateta không vui dù lập hat-trick trước Bournemouth. |
Cầu thủ 28 tuổi này đã có cơ hội rất tốt để ghi bàn thứ 4, nhưng cú sút của anh lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Mateta chia sẻ với BBC sau tiếng còi kết thúc trận đấu: "Với cơ hội cuối cùng mà tôi có được, tôi cảm thấy rất thất vọng.
Tôi muốn thắng mọi trận đấu, ngay cả khi tôi lập hat-trick. Chính tôi là người bỏ lơ cơ hội giúp đội bóng giành chiến thắng, đó là lý do tại sao tôi không vui. Tôi cần vài phút để nói chuyện với cả đội và bình tĩnh lại nhưng bây giờ tôi đang rất buồn”.
Trong khi đó, huấn luyện viên của Crystal Palace, Oliver Glasner, lại tự hào với màn trình diễn của đội nhà trước Bournemouth, ông cho biết: "Tôi rất tự hào về màn trình diễn hôm nay, không phải kết quả. Mà là cách chúng tôi chơi và số cơ hội chúng tôi tạo ra. Mọi cơ hội đều trở thành bàn thắng. Đây thực sự là một màn trình diễn đáng kinh ngạc”.