- Tottenham là thử thách lớn nhất sự nghiệp Igor Tudor
- Paul Scholes chỉ ra lựa chọn hợp lý hơn so với Igor Tudor ở Tottenham
- Tottenham muốn giữ trợ lý của Thomas Frank, nhưng…
Spurs đã bị đối thủ cùng thành phố phía bắc London đánh bại một cách thuyết phục, trong trận đấu đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Igor Tudor, và kết quả này khiến họ chỉ còn hơn West Ham 4 điểm, đội đang đứng thứ 18 tại Premier League.
Sau trận đấu, một video ghi lại cảnh Micky van de Ven dường như phớt lờ chỉ thị của Tudor từ đường biên đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Trong đoạn video, người ta có thể thấy Tudor đang thúc giục các cầu thủ phòng ngự của mình dâng cao tấn công, trước khi giơ cả hai tay lên tỏ vẻ thất vọng khi họ vẫn giữ nguyên vị trí.
Igor Tudor và Micky van de Ven ở đoạn video được chia sẻ. |
Khi được hỏi về đoạn video, Tudor nói trong cuộc họp báo hôm thứ Năm: "Họ mới cho tôi xem, đó là video từ một người hâm mộ? Thông thường tôi cần phải bình luận về video của người hâm mộ chứ? Tôi đã thấy nhưng đó không phải là chỉ thị dành cho Micky, mà là chỉ thị cho cả đội tiến lên, không phải về Micky.
Tôi muốn cả đội dâng cao hơn, tôi muốn chơi theo lối pressing tầm cao. Nhưng có lẽ ở thời điểm này, điều đó quá sức đối với họ. Vì vậy, đó là lý do tại sao có chút thất vọng, nhưng đó là một phần của trận đấu, không có gì đặc biệt xảy ra cả.
Nếu bạn quan sát kỹ, bạn sẽ thấy tôi không nói chuyện với Micky. Sau khi tôi bảo anh ấy đến gần, anh ấy đã đến gần. Lúc đó, toàn bộ hàng phòng ngự phải dâng lên, chứ không phải một cá nhân nào cả. Tôi và Micky thậm chí còn không nói về chuyện này, vì chẳng có gì để nói cả. Anh ấy là một người tuyệt vời, một người chuyên nghiệp và rất giỏi, anh ấy sẽ không bao giờ làm những việc đó”.