Thứ Ba, 24/03/2026
Zalo

Igor Thiago: "Cạnh tranh với Haaland đẩy mạnh cơ hội lên tuyển Brazil"

Thứ Ba 24/03/2026 18:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tiền đạo Igor Thiago của Brentford cho biết cuộc đua Vua phá lưới tại Premier League với Erling Haaland đã trở thành nguồn động lực lớn giúp anh hướng tới mục tiêu khoác áo đội tuyển Brazil.

Igor Thiago: Cạnh tranh với Haaland đẩy mạnh cơ hội lên tuyển Brazil

Igor Thiago hiện có 19 bàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh mùa này, kém Haaland 3 bàn. Chân sút 24 tuổi vừa được HLV Carlo Ancelotti triệu tập cho loạt trận giao hữu sắp tới gặp Pháp và Croatia.

Igor Thiago
Igor Thiago: Cạnh tranh với Haaland đẩy mạnh cơ hội lên tuyển Brazil

“Đội tuyển quốc gia có sự cạnh tranh rất lớn, vì vậy để đi đến được đây, bạn phải thể hiện những màn trình diễn như thế”, Thiago chia sẻ. “Được đứng cùng Haaland trong cuộc đua Vua phá lưới, một cầu thủ đẳng cấp, một cỗ máy ghi bàn, mang lại cho tôi thêm động lực để chứng tỏ bản thân xứng đáng với cơ hội này”.

Gia nhập Brentford từ năm 2024, Thiago mới đây đã ký hợp đồng gia hạn đến ít nhất năm 2031 và trở thành nhân tố chủ chốt giúp đội bóng thành London vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

“Những gì tôi đang làm đã được ghi nhận”, anh nói. “Được đại diện cho đất nước, thi đấu tại một trong những giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới và đạt được kết quả tốt khiến tôi vô cùng tự hào. Có mặt ở đây hôm nay là giấc mơ lớn nhất và cũng là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời tôi".

Nếu thể hiện tốt trong loạt trận giao hữu tháng 3 này, Igor Thiago chắc chắn sẽ là một cái tên được HLV Ancelotti cân nhắc trao suất đá chính ở đội tuyển Brazil ở kỳ World Cup 2026 tới. Một tiền đạo hàng đầu cũng là điều mà Brazil còn thiếu trong nhiều giải đấu lớn gần đây.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Chelsea có thể lỡ suất dự Champions League, nhưng đừng đổ lỗi cho Rosenior

Chelsea có thể lỡ suất dự Champions League, nhưng đừng đổ lỗi cho Rosenior

Chelsea có thể lỡ suất dự Champions League, nhưng đừng đổ lỗi cho Rosenior

Chelsea đã trở thành một câu lạc bộ biết giá của mọi thứ nhưng lại chẳng hiểu giá trị của bất cứ điều gì. Và đó là lý do đội bóng đang trôi dạt tới nguy cơ không thể giành suất dự Champions League dưới sự dẫn dắt của một huấn luyện viên chưa sẵn sàng cho công việc này.

Xem thêm
top-arrow
X