Zalo

Ibrahimovic "xúi đểu" Robin van Persie ruồng rẫy Arsenal !

Thứ Bảy 18/02/2012 09:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Zlatan Ibramovic vừa lên tiếng xúi giục Robin van Persie chia tay Arsenal để tìm đến chân trời mới.

Với hai đường chuyền thành bàn cùng một pha lập công trên chấm 11m vào lưới Scszesny trong chiến thắng 4-0 của AC Milan trước Arsenal vừa qua, Ibramovic đã gieo rắc quá nhiều nỗi đau vào tim Pháo thủ. Ấy vậy mà, chân sút người Thụy Điển này vẫn chưa chịu buông tha họ. Ibramovic vừa lên tiếng khích bác Robin van Persie - chân sút số 1 và là nguồn sống duy nhất của Pháo thủ lúc này rời bỏ sân Emirates để kiếm tìm vinh quang cho bản thân mình.

Ibra xúi Persie bỏ Arsenal 

"Khi Persie chẳng giành được một danh hiệu nào sau biết bao năm gắn bó với một đội bóng, tại sao cậu ấy không theo chân Cesc Fabregas cơ chứ? Bóng đá suy cho cùng cũng chỉ vì danh hiệu. Nếu đội bóng không đáp ứng được, cậu ấy nên ra đi. Tôi không biết nhiều về cậu ấy, nhưng tôi nhớ rắng cậu ấy là người Hà Lan, cậu ấy tài năng và là một sát thủ hoàn hảo. Cậu ấy nghĩ gì về tương lai tại Emirates tôi không biết. Có điều, nếu là tôi, tôi biết mình sẽ phải làm gì (chia tay Arsenal - PV)", tờ The Sun dẫn lời Ibrahimovic.

"Như tôi chẳng hạn, tôi từng đầu quân cho hàng tá CLB trong suốt quãng đời cầu thủ của tôi. Đó là những thách thức, nhưng cũng là cơ hội với tôi. Trong 8 năm phiêu lưu cùng rất nhiều đội bóng của nhiều quốc gia khác nhau, tôi có trong tay 8 danh hiệu. Khi bạn trở thành nhà vô địch, bạn sẽ được nhiều người tôn trọng".

Chẳng biết những lời khích bác này của Ibramovic có làm Robin van Persie xiêu lòng hay không. Nhưng trước sự chèo kéo của hàng loạt những ông lớn sẵn sàng mang lại cho chân sút người Hà Lan những danh hiệu cao quý như Real Madrid, Barcelona, Man Utd hay thậm chí cả Man City, ngay cả đến những cầu thủ kiên định nhất cũng khó có thể không mềm lòng. Hiện tại, bản hợp đồng của Arsenal với Persie vẫn chưa gia hạn, thế nên không thể loại trừ khả năng Persie sẽ nghe theo lời xúi giục của Ibra.

  • Văn Biển (Theo The Sun)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X