Ibrahima Konate chia tay Liverpool sau 5 năm gắn bó
Ibrahima Konate gia nhập Liverpool từ RB Leipzig vào mùa hè năm 2021 và nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng nơi hàng thủ đội bóng vùng Merseyside. Trong quãng thời gian khoác áo “Lữ đoàn đỏ”, trung vệ 27 tuổi ra sân tổng cộng 183 trận, ghi được 7 bàn thắng và cùng CLB giành nhiều danh hiệu lớn, bao gồm Premier League, FA Cup, 2 League Cup cùng Siêu cúp Anh.
Konate và Liverpool đã đàm phán gia hạn hợp đồng từ tháng 11/2023. Tuy nhiên, hai bên không thể đạt được tiếng nói chung ở những điều khoản cuối cùng.
Việc chia tay chỉ được xác nhận sau trận đấu cuối cùng của Liverpool mùa giải này gặp Brentford tại Anfield khiến Konate không có cơ hội gửi lời chào trực tiếp tới người hâm mộ.
![]() |
| Ibrahima Konate chia tay Liverpool sau 5 năm gắn bó |
Trên trang Instagram cá nhân, tuyển thủ Pháp đã đăng tải bức tâm thư đầy xúc động dành cho đội bóng: "Liverpool thân mến. 5 năm trước, tôi đến đây với tư cách một cầu thủ trẻ mang theo những giấc mơ lớn. Hôm nay, tôi ra đi với những ký ức sẽ theo mình suốt cuộc đời. Được đại diện cho CLB này là một vinh dự.
Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời... những đỉnh cao và cả khó khăn, những danh hiệu, thử thách, những tình bạn kéo dài suốt đời và cả những nỗi đau sẽ mãi ở lại cùng chúng tôi, không điều gì đau đớn hơn việc mất đi người anh em Diogo [Jota]".
Konate cũng tiết lộ anh đã trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn sau khi cha qua đời trong năm nay, nhưng vẫn luôn giữ trọn sự tận tâm với Liverpool.
"Việc mất cha trong năm nay là một trong những giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời tôi, nhưng ngay cả trong nghịch cảnh, sự cống hiến của tôi cho CLB này chưa bao giờ thay đổi. Trong những thời điểm khó khăn nhất, tôi đã trao tất cả những gì mình có cho màu áo này".
Trung vệ người Pháp gửi lời cảm ơn tới các đồng đội, ban huấn luyện, đội ngũ nhân viên và đặc biệt là người hâm mộ Liverpool: "Gửi tới các đồng đội, các huấn luyện viên, đội ngũ nhân viên và tất cả những người làm việc phía sau hậu trường, cảm ơn vì đã giúp tôi trưởng thành mỗi ngày.
Và gửi tới người hâm mộ... cảm ơn vì tình yêu, nguồn năng lượng và sự ủng hộ tuyệt vời của các bạn. Anfield thực sự là một nơi đặc biệt và việc được thi đấu trước các bạn là điều tôi chưa bao giờ xem là hiển nhiên.
Tôi vô cùng đau lòng vì không có cơ hội nói lời tạm biệt tất cả các bạn ở trận đấu cuối cùng. Vào thời điểm đó, tôi không biết đó sẽ là lần cuối cùng mình mặc chiếc áo này thi đấu trước các bạn.
Từ tận đáy lòng, cảm ơn vì tất cả. Tôi yêu tất cả mọi người và sẽ mang Liverpool theo mình dù đi tới bất cứ đâu. Đây không phải lời chia tay dễ dàng, nhưng đã đến lúc cho một thử thách mới và một chương mới.
Hẹn gặp lại sớm, nếu Thượng đế muốn. You'll Never Walk Alone".
Trong thông báo chính thức trên website CLB, Liverpool cũng gửi lời tri ân tới cầu thủ người Pháp: "Konate rời CLB cùng sự biết ơn và trân trọng dành cho những đóng góp của anh. Tất cả mọi người tại Liverpool chúc anh những điều tốt đẹp nhất trong tương lai".
Konate là cái tên mới nhất rời Liverpool trong làn sóng biến động mạnh mẽ tại sân Anfield. Trước đó, Andy Robertson và Mohamed Salah cũng đã chia tay đội bóng, trong khi HLV Arne Slot bị sa thải hôm thứ Bảy vừa qua.
Trên đường Pitch

Liverpool
Ibrahima Konate
