Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Thất bại ở Barcelona, Coutinho được chào đón trở về Liverpool

Thứ Bảy 18/05/2019 09:16(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Cựu danh thủ huyền thoại Jamie Carragher mong muốn đội bóng cũ tái hợp tiền vệ người Brazil thành “Bộ tứ siêu đẳng” như ngày nào ở Anfield.

Liverpool trải qua một mùa giải thành công với ngôi á quân Premier League và trận chung kết Champions League trước mắt. Tuy nhiên bất chấp chất lượng tấn công xuất sắc khỏi bàn, huyền thoại Jamie Carragher vẫn mong muốn đội bóng cũ tăng cường sức mạnh trong kỳ chuyển nhượng hè 2019.

Cụ thể, cựu trung vệ người Anh đề xuất thêm một nhạc trưởng kiến thiết lối chơi để củng cố khả năng sáng tạo và bùng nổ từ hàng tiền vệ. Không phải ai khác, người được chọn chính là cố nhân Philippe Coutinho, ngôi sao Brazil đã chia tay Anfield và cập bến Barcelona hồi đầu năm ngoái (tháng 1/2018).

Tiền vệ Coutinho rời Barca và trở về Liverpool hình ảnh
Tiền vệ Coutinho rời Barca và trở về Liverpool?

Mặc dù vậy, cuộc sống ở Camp Nou hẳn không được mơ mộng như Coutinho đã chờ đợi, đặc biệt với phong độ thất vọng và bị chỉ trích kịch liệt trong mùa giải này. Thế nên khả năng cựu cầu thủ Inter Milan lại sớm dứt áo ra đi để cứu vãn sự nghiệp không phải không có, trong bối cảnh Barca cũng sẵn sàng bán anh hè này để cân bằng quỹ lương và tái đầu tư cho những thương vụ khác tiềm năng hơn.

Có lẽ Liverpool sẽ được ưu tiên mua lại Coutinho và bản thân anh cũng muốn tái hợp đội bóng đã làm nên tên tuổi của mình, qua đó tạo thành “Bộ tứ siêu đẳng” đáng sợ trên hàng tấn công cùng với những Mohamed Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino như ngày nào.

Carragher phát biểu: “Tôi không chắc liệu rằng Coutinho có thể quay trở lại với Liverpool hay không. Song nếu chúng ta có cơ hội thì tội gì mà không thử cố gắng cơ chứ? Coutinho cũng nên về đây khi đang không thực sự thành công ở Barcelona, chẳng có lý do gì để mà không cân nhắc khả năng này hết cả. Cậu ấy vẫn sẽ được yêu mến như ban đầu mà thôi.”

“Chúng ta có những tiền vệ sáng tạo như Adam Lallana và Xherdan Shaqiri, nhưng Coutinho đơn giản ở một đẳng cấp khác biệt hoàn toàn. Hãy nhìn Man City mà xem, họ có những cầu thủ mà chúng ta rất cần, như Kevin De Bruyne, Bernardo Silva hay David Silva, đó chính là sự khác biệt trong cuộc đua vô địch năm nay.”

Gia Khoa (TTVN)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X