Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Lacazette vẫn còn chỗ đứng bên cạnh Aubameyang

Thứ Hai 05/02/2018 10:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Huyền thoại Thierry Henry tin tưởng Arsenal vẫn cần đến hai tiền đạo trung phong để phục vụ Premier League.

Tân binh Aubameyang đã có màn ra mắt Arsenal tương đối thành công với bàn thắng tức thì và góp công vào màn hủy diệt Everton. Ai nấy ở Emirates đều phấn khích với sự hòa nhập khá nhanh của bản hợp đồng chuyển nhượng kỷ lục CLB, nhưng có lẽ duy chỉ một người lại không quá mừng rỡ đến như vậy.

Không còn ai khác ngoài Lacazette, cầu thủ đắt giá thua đúng Aubameyang. Theo nhận định chuyên gia, Aubameyang và Lacazette không thể cùng sát cánh bên nhau trên hàng công vì lối chơi và vị trí tương đồng, với người này đá chính thì người kia đương nhiên phải ngồi dự bị.

Đến tình thế này, HLV Arsene Wenger chắc chắn sẽ tiếp tục ưu tiên Aubameyang như trận đấu cuối tuần qua, đơn giản bởi anh đắt và nhỉnh hơn xét về tài năng cũng như tên tuổi.

Lacazette van con cho dung ben canh Aubameyang hinh anh
Lacazette không nhất thiết phải hy sinh vì Aubameyang

Thời điểm hiện tại, Lacazette còn đang sa sút phong độ trông thấy với vỏn vẹn một bàn thắng suốt gần hai tháng qua, trong khi đồng đội kiêm đối thủ cạnh tranh của anh lại làm quá tốt công việc của mình chỉ sau chưa đầy 45 phút đầu tiên trong màu áo mới.

Tuy nhiên trên quan điểm của huyền thoại Thierry Henry, cơ hội thể hiện vẫn được chia đều cho cả hai chứ không có chuyện Lacazette thất thế hơn Aubameyang, thậm chí khẳng định khả năng bộ đôi tiền đạo trung phong này vẫn có thể cùng sát cánh trên hàng công Arsenal. Cựu tiền đạo khét tiếng người Pháp phát biểu:

“Cơ hội dành cho cả hai, kéo theo sự đảm bảo không dành cho ai hết. Aubameyang hay Lacazette cũng phải chấp nhận đây là một môi trường cạnh tranh cao độ và đều không ngừng chiến đấu cho vị trí của mình.”

“Bên cạnh đó, bản thân tôi nhận thấy rằng Arsenal sở hữu một cặp song sát cũng phải là một ý tưởng tồi. Tại sao không được chứ, nhất là khi chúng ta đã mất một lúc đến ba tiền đạo trong mùa đông này – Alexis Sanchez, Olivier Giroud và Theo Walcott. Hai chân sút đẳng cấp hàng đầu cùng phục vụ cho một môi trường khốc liệt như Premier League có bao giờ là gì đó thừa thãi đâu.”

Gia Khoa – Bóng đá 24h

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X