- Man City lấy Carabao Cup làm động lực cạnh tranh với Arsenal
- Tân HLV Chelsea: "Arsenal không chỉ giỏi mỗi bóng chết"
- Huyền thoại Arsenal nhận định về thương vụ Eberechi Eze
Arsenal đã hòa Liverpool 0-0 tại sân Emirates. Nhưng dù trận đấu không có quá nhiều cơ hội rõ ràng, vẫn có một khoảnh khắc kịch tính ở phút bù giờ khi căng thẳng leo thang, khi Gabriel Martinelli có hành động không đẹp với Conor Bradley đang bị thương.
Bradley tỏ bị đau và nằm trên sân, nhưng Martinelli chẳng hề tỏ ra thông cảm, anh ném bóng về phía cầu thủ người Bắc Ireland trước khi đẩy đối thủ ra khỏi sân với một lực khá mạnh để trận đấu có thể tiếp tục. Martinelli đã nhanh chóng gửi lời xin lỗi tới Bradley, nhưng Gary Neville đã chỉ trích dữ dội cầu thủ người Brazil, cựu hậu vệ MU nói:
“Martinell không thể làm thế với một cầu thủ bị chấn thương. Đó là một hành động quá tệ. Song điều làm tôi ngạc nhiên là không có cầu thủ nào của Liverpool tiến đến và mắng cho cậu ta một trận. Tôi nghĩ Martinelli cần phải có lời xin lỗi".
Huyền thoại Arsenal chỉ trích Gary Neville vì nhắm vào Gabriel Martinelli. |
Huyền thoại Arsenal, Martin Keown tỏ ra không mấy ấn tượng với những phát ngôn của Neville, cho rằng cựu hậu vệ phải của MU và đội tuyển Anh cố gắng làm mọi thứ tệ hơn. Trước lời gợi ý của Neville rằng các đồng đội của Bradley đáng lẽ ra nên cho Martinelli một trận, Keown nói với người dẫn chương trình Jim White của talkSPORT:
"Trong các cuộc họp báo, các huấn luyện viên không trả lời câu hỏi của Gary Neville và tôi cũng sẽ không trả lời chúng ở đây. Tại sao bạn lại yêu cầu tôi trả lời Gary Neville? Tôi chẳng quan tâm Gary Neville nói gì cả.
Anh ta chỉ đang cố gắng làm cho tình hình thêm căng thẳng khi mà anh ta chẳng có việc gì khác để làm ở vị trí bình luận viên. Anh ta cảm thấy nhàm chán, đó không phải là một trận đấu hay và anh ta đã biến điều đó thành câu chuyện chính. Nếu anh ta là đồng nghiệp của tôi thì tôi đã nói: Này, anh phản ứng sai rồi, anh chưa hiểu rõ vấn đề. Martinelli đã xin lỗi và mọi chuyện kết thúc ở đó”.