Hojlund thừa nhận hạnh phúc với quãng thời gian thi đấu ở MU
Rasmus Hojlund gia nhập Napoli sau một mùa giải khó khăn tại Man United, khi anh chỉ ghi được 4 bàn thắng tại Premier League. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, “Quỷ đỏ” tiếp tục chi đậm để mang về các tiền đạo Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko, khiến vị trí của chân sút người Đan Mạch trong đội hình ngày càng bị thu hẹp. Trái lại, tại Serie A, Hojlund nhanh chóng tìm lại phong độ với 6 bàn thắng sau 12 trận, góp công đưa Napoli vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội đầu bảng Inter vỏn vẹn 2 điểm. Bản hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt được cho là sẽ được kích hoạt nếu Napoli giành quyền dự Champions League.
| Hojlund thừa nhận hạnh phúc với quãng thời gian thi đấu ở MU |
Chia sẻ với Sports Illustrated về lý do rời Old Trafford, Hojlund cho biết: “Man United đã nói rất rõ với tôi rằng tôi không nằm trong kế hoạch của họ ở mùa giải này. Khi Man United bước vào mùa bóng mới mà không có cúp châu Âu, Napoli đã nhìn thấy cơ hội. Ngay khi biết họ quan tâm, tôi đã nói rõ với người đại diện và những người xung quanh rằng tôi chỉ muốn đến Napoli. Tôi đã có những cuộc trao đổi tích cực với HLV và giám đốc thể thao”.
Tiền đạo 22 tuổi cũng tiết lộ về cuộc nói chuyện với HLV Antonio Conte: “Cuộc trao đổi không kéo dài, bởi cả hai đều hiểu đây là bước đi phù hợp. Đó là một cuộc nói chuyện ngắn nhưng rất chất lượng. Ông ấy là một HLV xuất sắc, gần như ở đâu cũng thành công. Khi ông ấy gọi, bạn chỉ có thể nói ‘đồng ý’”.
Tại Napoli, Hojlund tái ngộ người đồng đội cũ Scott McTominay, song anh khẳng định mỗi người có một con đường riêng. “Chúng tôi không ở cùng giai đoạn sự nghiệp. Tôi vẫn còn rất nhiều điều phải học, trong khi Scott lớn tuổi hơn và cần chứng tỏ bản thân theo cách khác. Tôi còn trẻ, tôi cần được ra sân thi đấu thường xuyên, và vì thế tôi tin đây là bước đi đúng đắn”.
Nhìn lại quãng thời gian ở Manchester, Hojlund thừa nhận áp lực là rất lớn: “Sự chú ý và kỳ vọng là khổng lồ. Là một fan của United, thật khó để từ chối cơ hội đó. Tôi nghĩ mình đã làm tốt, đặc biệt là mùa đầu tiên, khi trở thành chân sút hàng đầu của đội, có một chiến dịch Champions League ấn tượng và giành được danh hiệu cùng tập thể. Tôi hạnh phúc với quãng thời gian ở Manchester. Các đồng đội vẫn là bạn bè của tôi, và tôi luôn theo dõi, chúc họ may mắn”.
Phong độ ấn tượng tại Italia giúp Hojlund được cựu danh thủ Christian Vieri ca ngợi là tiền đạo mạnh nhất Serie A, ngang hàng với Lautaro Martinez. Dưới bàn tay của Conte, Hojlund cho thấy hình ảnh hoàn toàn khác, đồng thời đã giành danh hiệu đầu tiên cùng Napoli khi nâng cao Siêu cúp Italia hồi đầu tháng 12. Khả năng anh được mua đứt ngày càng rõ ràng, trong bối cảnh HLV Conte gần đây khẳng định học trò của mình vẫn còn dư địa phát triển rất lớn.