Dù gỡ hòa 2-2 sau khi bị dẫn trước 0-2, Liverpool vẫn trắng tay vì khoảnh khắc mất tập trung ở cuối trận. Theo chiến lược gia người Hà Lan, đội bóng của ông đã không thể kiểm soát được những điểm mạnh nhất của Man United.
“Chúng tôi không thể khống chế những vũ khí nguy hiểm nhất của họ. Chúng tôi biết rõ MU rất mạnh ở các tình huống cố định và phản công. Khi đối đầu với họ, bạn phải biết mình nên để mất bóng ở đâu. Họ cực kỳ nguy hiểm khi triển khai bóng ở trung lộ, sở hữu nhiều cầu thủ tốc độ, còn Bruno Fernandes luôn biết cách trừng phạt đối thủ trong các pha chuyển trạng thái. Bàn thua thứ 2 là minh chứng rõ ràng nhất”, HLV Arne Slot chia sẻ sau trận derby nước Anh vòng 35.
HLV Arne Slot thừa nhận Liverpool liên tục mắc sai lầm ở mùa giải này |
Ông bày tỏ tiếc nuối khi Liverpool đã nỗ lực trở lại nhưng lại tự đánh mất tất cả: “Chúng tôi bị dẫn 0-2, rồi trở lại mạnh mẽ trong hiệp 2 để gỡ hòa 2-2. Nhưng sau đó, cả đội lại mất tập trung và lập tức phải nhận bàn thua. Đó là điều đã xảy ra quá nhiều lần mùa này”.
Khi được hỏi liệu Liverpool có đang lặp lại những vấn đề cũ, Slot không né tránh: “Đúng vậy. Tôi nghĩ không nhiều người tin chúng tôi sẽ thua sau khi đã gỡ hòa 2-2. Hoặc có lẽ, nếu nhìn vào cả mùa giải này, điều đó lại không quá bất ngờ. Rất nhiều lần, khi chúng tôi đang chơi tốt hoặc nghĩ rằng mình sẽ giành chiến thắng, toàn đội lại mất tập trung. Bóng đến chân Mainoo và cậu ấy đã có một pha dứt điểm xuất sắc”.
Slot cũng từ chối đổ lỗi cho trọng tài ở bàn thắng thứ 2 của MU, dù có nghi ngờ Benjamin Sesko đã để bóng chạm tay trong tình huống dẫn đến bàn thắng.
“Nếu có chạm tay thì đó cũng chỉ là một tác động rất nhẹ. Nếu thực sự có, bàn thắng có lẽ đã không được công nhận. Nhưng tôi muốn tập trung vào cách chúng tôi để thủng lưới, bởi đó là điều chúng tôi hoàn toàn có thể làm tốt hơn”, thuyền trưởng người Hà Lan bày tỏ. “Khoảng cách không lớn giữa việc chúng tôi thắng hay thua một trận như thế này. Tôi biết đội cần cải thiện ở đâu nhưng không có nhiều thời gian để sửa chữa trong mùa giải”.
Sau 2 mùa giải vắng bóng, Man United đã giành vé tái xuất Champions League nhờ chiến thắng kịch tính 3-2 trước Liverpool tại Old Trafford.
HLV Michael Carrick tỏ ra hài lòng sau chiến thắng 3-2 của Manchester United trước Liverpool, trận đấu giúp Quỷ đỏ chính thức giành vé trở lại Champions League sau 2 mùa giải vắng bóng.