HLV Rosenior bức xúc vì tình huống bóng chạm tay ở trận hòa Leeds
Chelsea kiểm soát hoàn toàn thế trận sau khi Joao Pedro mở tỷ số trong hiệp một, trước khi Cole Palmer nhân đôi cách biệt bằng quả phạt đền ở hiệp hai, giúp đội chủ nhà bước vào nửa giờ thi đấu cuối với ưu thế rõ rệt.
Tuy nhiên, cục diện trận đấu bất ngờ đảo chiều khi Chelsea để thủng lưới 2 bàn chỉ trong vòng 5 phút. Lukas Nmecha rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền, trước khi cầu thủ vào sân thay người Noah Okafor ghi bàn gỡ hòa, mang về một điểm cho đội khách.
Chính bàn thắng của Okafor là tình huống khiến HLV Liam Rosenior lên tiếng phản đối. Nhà cầm quân người Anh cho rằng đã có pha chạm tay của Jayden Bogle trong tình huống lộn xộn trước khi Okafor dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.
| HLV Rosenior bức xúc vì tình huống bóng chạm tay ở trận hòa Leeds |
“Cậu ta [Bogle] đã để bóng chạm tay”, Rosenior nói trong buổi họp báo sau trận. “Tình huống đó ảnh hưởng tới các cầu thủ của tôi. Họ nghĩ đó là lỗi chạm tay, chúng tôi mất tập trung, không phá bóng dứt khoát và rồi họ ghi bàn.
Sau đó, trong khoảng 25 phút, chúng tôi phải hứng chịu hết đợt tấn công này đến đợt khác. Chúng tôi cần phải biết cách quản lý những khoảnh khắc như vậy và chơi một cách chuyên nghiệp hơn.
Trong một trận đấu, luôn có những giai đoạn bạn không ở trạng thái tốt nhất. Điều vô lý với chúng tôi là họ ghi được 2 bàn chỉ trong 5 phút, trong khi suốt phần còn lại của trận đấu, chúng tôi vượt trội hoàn toàn".
Sự áp đảo của Chelsea còn thể hiện ở việc Leeds không tung ra cú sút trúng đích nào cho tới khi được hưởng quả phạt đền ở hiệp hai. Nhiều khán giả trên sân Stamford Bridge không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến lợi thế 2 bàn của đội nhà tan biến.
“Thành thật mà nói, tôi không nhớ Leeds có cú sút hay khoảnh khắc đáng kể nào trước bàn thắng của Nmecha”, Rosenior nói thêm. “Lối chơi khi kiểm soát bóng, pressing và nguồn năng lượng của chúng tôi đều đúng như những gì tôi mong muốn. Chính vì vậy, việc không giành được chiến thắng càng trở nên cay đắng.
Tôi thất vọng sau bàn thua thứ 2 vì một vài chi tiết mà tôi sẽ cho các cầu thủ xem lại, để thấy vì sao đà trận đấu thay đổi có lợi cho Leeds. Đó là trách nhiệm của cả tập thể.
Nếu có thể duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút, đội bóng này có tiềm năng rất lớn, điều mà các bạn đã thấy trong khoảng 90% thời lượng trận đấu hôm nay.
Tôi mới làm việc được 1 tháng, nhưng tôi cảm thấy mình đã hiểu rõ những gì cần cải thiện. Vấn đề là chúng tôi phải có thời gian để làm điều đó".