Thứ Năm, 10/07/2025
Zalo

Guardiola: “Không ai có thể thay thế được Kompany”

Thứ Hai 20/05/2019 11:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Chia sẻ của HLV người Tây Ban Nha sau khi trung vệ đội trưởng người Bỉ chính thức chia tay Man City.

358 trận đấu và 20 bàn thắng, với 4 chức vô địch Premier League, 2 FA Cup, 4 League Cup và 2 Siêu Cúp Anh, Vincent Kompany với tấm băng thủ quân đeo tay xứng đáng là một huyền thoại của Manchester City, một công thần đời đầu mở ra kỷ nguyên thống trị bóng đá Anh cho đội chủ sân Etihad.

Chưa đầy một ngày sau khi đăng quang FA Cup với trận đại thắng 6-0 trước Watford, trung vệ 33 tuổi người Bỉ cũng xác nhận đó chính là danh hiệu cuối cùng của anh trong màu áo xanh, với tâm thư tuyên bố chính thức chia tay và ra đi của anh, 11 năm kể từ ngày cập bến sau khi rời Hamburg.

HLV Pep Guardiola tri ân Vincent Kompany chia tay Man City hình ảnh
HLV Pep Guardiola tri ân trung vệ Vincent Kompany chia tay Man City

Không thể không lên tiếng tri ân cậu học trò, HLV Pep Guardiola phát biểu: “Tinh thần của cậu ấy thật tuyệt vời, cậu ấy thực sự quan trọng đối với chúng tôi trong những tuần cuối cùng của mùa giải này. Rất khó, nếu không muốn nói rằng không ai có thể thay thế được Vinnie. Mọi người đều có điểm mạnh của riêng mình, nhưng cậu ấy đơn giản là một điều đặc biệt. Tất cả chúng tôi sẽ nhớ cậu ấy rất nhiều.”

“CLB này được hình thành nên bởi những con người vĩ đại như Mike Summerbee, Tony Book, Francis Lee và Colin Bell. Tuy nhiên kể từ khi được Sheik Mansour tiếp quản và Khaldoon trở thành chủ tịch, một thế hệ cầu thủ mới tuyệt vời đã giúp thay đổi vận mệnh và nâng Man City lên một tầm cao mới – Joe Hart, Vincent Kompany, Sergio Aguero, Yaya Toure và David Silva.”

“Vincent đã có quá nhiều đóng góp cống hiến trước khi tôi đến và kể cả khi tôi đã ở đây rồi. Cùng với nhau, chúng tôi cố gắng tạo nên một chương sử mới cho Man City. Cậu ấy mãi mãi là một huyền thoại, một phần bất tử của đội bóng này và tất nhiên rồi, tôi chúc cậu ấy mọi sự thành công, may mắn và tốt đẹp trên những chặng đường tiếp theo trong sự nghiệp và cuộc sống.”

Chia tay Man City, Kompany hồi hương về Bỉ và đầu quân cho đội bóng cũ Anderlecht, nơi anh sẽ kiêm nhiệm cả vai trò cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Mới đây, HLV Roberto Martinez cũng khẳng định trung vệ 33 tuổi vẫn còn vẹn nguyên cơ hội khoác áo ĐTQG tham dự Euro 2020 bất chấp đã bước qua thời kỳ đỉnh cao.

Gia Khoa (TTVN)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Pro Christian Norgaard chính thức tới Arsenal: Thương vụ thể hiện tài năng và tầm nhìn của Andrea Berta

Christian Norgaard chính thức tới Arsenal: Thương vụ thể hiện tài năng và tầm nhìn của Andrea Berta

Pro Christian Norgaard chính thức tới Arsenal: Thương vụ thể hiện tài năng và tầm nhìn của Andrea Berta

Chưa đầy 2 tuần kể từ khi xuất hiện tin đồn về việc tiền vệ Christian Norgaard có thể gia nhập Arsenal từ Brentford, ngày hôm nay tiền vệ 31 tuổi đã chính thức khoác lên mình màu áo đỏ trắng.

Video

VIDEO: Steven Gerrard vẫn còn ám ảnh với pha trượt chân trước Chelsea

VIDEO: Steven Gerrard vẫn còn ám ảnh với pha trượt chân trước Chelsea

VIDEO: Steven Gerrard vẫn còn ám ảnh với pha trượt chân trước Chelsea

Hơn một thập kỷ đã trôi qua, nhưng Steven Gerrard vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng mang tên "Chelsea 2014". Huyền thoại Liverpool thừa nhận rằng cú trượt chân định mệnh khiến anh đánh mất chức vô địch Premier League vẫn là ký ức khiến anh day dứt nhất sự nghiệp.

VIDEO: Nhân chứng khẳng định anh em Diogo Jota không chạy quá tốc độ

VIDEO: Nhân chứng khẳng định anh em Diogo Jota không chạy quá tốc độ

VIDEO: Nhân chứng khẳng định anh em Diogo Jota không chạy quá tốc độ

Một tài xế xe tải, người tự nhận là nhân chứng đầu tiên chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng khiến hai anh em cầu thủ Diogo Jota và Andre Silva thiệt mạng, vừa lên tiếng trấn an gia đình nạn nhân rằng chiếc xe không hề chạy quá tốc độ vào thời điểm gặp nạn.

Xem thêm
top-arrow
X