Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

HLV Pellegrini xát muối vào nỗi đau "thua trắng" của Man Utd

Thứ Tư 26/03/2014 06:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 (Bongda24h) - Trong khi Manchester United đang ủ rũ với trận thua trắng mặt trên sân Old Trafford thì HLV Manuel Pelegrini của Man City lại tỏ ra rất hả hê.

Không kịch tính như nhiều người vẫn nghĩ trước đó, trận derby thành Manchester đã sớm được định đoạt khi Dzeko ghi bàn thắng ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, khiến mọi toan tính chiến thuật của HLV David Moyes bị phá sản. Sự vượt trội của Manchester City còn thể hiện ở việc họ có thêm được hai bàn thắng nữa nhờ công của Dzeko và Yaya Toure.

Trong khi ấy dù rất cố gắng nhưng các cầu thủ Man Utd vẫn không một lần làm lưới của đối thủ rung lên. Điều đó cho thấy sực cách biệt về sức mạnh quá chênh lệch nữa hai nửa xanh - đỏ thành Manchester lúc này.

Pellegrini không coi Moyes là thử thách khó khăn
Pellegrini không coi Moyes là thử thách khó khăn

Chứng kiến việc Man Utd không ghi nổi bàn thắng, HLV Pellegrini có lý do hả hê vì điều này:" Với tôi, việc giữ sạch lưới rất quan trọng. Việc ghi bàn cũng quan trọng nhưng theo tôi nghĩ, hôm nay chúng tôi nhận được dấu hiệu đáng mừng là việc các cầu thủ thi đấu chặt chẽ theo đúng nghĩa một tập thể.

Chúng tôi không để họ tự do di chuyển ở khu vực hàng phòng ngự và điều đó chứng tỏ chúng tôi xuất sắc trong cả khâu tấn công và phòng ngự. Tôi nghĩ đội bóng của chúng tôi đang rất cân bằng ở thời điểm hiện tại".

HLV Pellegrini cũng không quên khẳng định tham vọng vô địch của Man City:" Trận thắng này rất quan trọng về tâm lý bởi đây là một trong ba trận đấu lớn còn lại của mùa giải, và điều đặc biệt đối thủ lại là Manchester United. Chúng tôi vẫn phải tiếp tục bám đuổi Chelsea, Liverpool và Arsenal nên việc có thêm điểm rất quan trọng.

Chúng tôi cần kiếm nhiều điểm hơn các câu lạc bộ khác nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được cần phải kiếm được bao nhiêu điểm để vượt qua các đối thủ".

Hiện tại, Man City đang đứng ở vị trí thứ hai với ba điểm ít hơn Chelsea nhưng thi đấu ít hơn hai trận.

  • Như Đạt

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X