- Nhận định Newcastle vs Arsenal (22h30 ngày 28/9): Vượt khó được không?
- Arteta kỳ vọng Saka nối gót Saliba gia hạn hợp đồng với Arsenal
- Arsenal tái khởi động thương vụ Antoine Semenyo
Billy Vigar năm nay 21 tuổi, đang chơi cho CLB Chichester. Trong trận đấu của Chichester trước Wingate & Finchley ở giải hạng 7 Anh, Vigar đã đập đầu vào tường bê tông sau nỗ lực cứu bóng không đi khỏi đường biên.
Cựu cầu thủ Arsenal gặp chấn thương sọ não nghiêm trọng, anh đã trải qua phẫu thuật nhưng các bác sĩ không thể cứu sống anh. Vigar qua đời sau đó. Billy Vigar gia nhập Arsenal từ năm 14 tuổi, ký học bổng năm 2020 và hợp đồng chuyên nghiệp hai năm sau đó.
HLV Mikel Arteta lên tiếng về thảm kịch của Billy Vigar. |
Anh từng thi đấu cho đội U21 Arsenal ở Premier League 2 và EFL Trophy, gây ấn tượng bởi sự đa năng khi có thể đá nhiều vị trí. Năm 2022, Vigar được cho mượn tới Derby County, sau đó khoác áo Eastbourne Borough và Hastings United trước khi gia nhập Chichester mùa hè 2024.
HLV Mikel Arteta cho biết ông xin gửi lời chia buồn tới gia đình Billy Vigar, ông nói: “Đây là một thông tin gây sốc. Tôi hiểu được cảm giác đau khổ của gia đình anh ấy hiện tại. Hy vọng họ có thể hiểu được chuyện này xảy ra như thế nào, tại sao lại xảy ra, và cố gắng tránh những chuyện như thế này. Đây thực sự là tin buồn, chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình và những người thân yêu của anh ấy”.
Trước đó phía Arsenal cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình của cầu thủ này, họ viết: “Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi bi thảm của Billy Vigar. Ngoài tài năng lớn, cậu còn là người yêu bóng đá, tự hào khi đại diện CLB và luôn được đồng đội, HLV yêu mến. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè Billy”.