Trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay 9/11 theo giờ Việt Nam, CLB Chelsea đã có màn tiếp đón đội bóng Wolves ở vòng 11 Premier League trên sân Stamford Bridge.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Chelsea dồn ép Wolves và tạo ra 2 cơ hội nguy hiểm trong 5 phút đầu tiên. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của Enzo Fernández và Garnacho đều không thể đánh bại thủ môn Johnstone.
![]() |
Moises Caicedo không dính chấn thương ở trận thắng Wolves |
Cơ hội tiếp tục trôi qua trong hiệp 1 và phải sang đầu hiệp 2, đội chủ nhà mới có được niềm vui chiến thắng khi Gusto đánh đầu mở tỉ số trận đấu ở phút 51. Tiếp đà hưng phấn, The Blues đã ghi thêm hai bàn thắng nữa nhờ công của Joao Pedro và Pedro Neto để qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0.
Buổi tối ngày thứ Bảy đã khép lại với một kịch bản như mong đợi đối với thầy trò Enzo Maresca. Càng may mắn hơn khi ngôi sao của họ Moises Caicedo không gặp chấn thương dù cầu thủ người Ecuador đã có lúc phải di chuyển với bước chân khập khiễng.
Khi được hỏi về tình trạng của học trò, HLV Maresca cho biết: "Cậu ấy không sao cả. Moises chỉ bị đá vào đầu gối trong hiệp một thôi. Cậu ấy sau đó đã tiếp tục hoàn thành trận đấu. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy sau trận và cậu ấy cho biết mình vẫn ổn".
Vị thuyền trưởng Chelsea cũng cập nhật tình hình của hai ngôi sao khác trong đội là Pedro Neto và Enzo Fernandez.
"Cả hai đều chủ động xin thay người. Pedro bị đau ở háng và Enzo gặp vấn đề với đầu gối. Chúng tôi sẽ phải xem xét kĩ tình hình của họ thế nào", nhà cầm quân người Ý nói thêm.

Ngôi sao người Argentina đang trong thời kỳ sung mãn nhất kể từ đầu mùa 2025/26. Sau khi lập công tại Champions League, cựu cầu thủ MU đã đóng góp cú đúp kiến tạo, giúp Chelsea vượt qua Wolves 3 bàn không gỡ.

HLV Enzo Maresca hài lòng với màn trình diễn và kết quả mà Chelsea tạo ra trước Wolves, trận đấu mà The Blues giành chiến thắng 3-0.
Trên đường Pitch

Chelsea
Wolverhampton
Moises Caicedo
