Đội bóng thành London đánh rơi chiến thắng khi để thủng lưới ở phút 93, thời điểm Zain Flemming đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc cuối trận của James Ward-Prowse. Tiền đạo cao lớn người Hà Lan bị bỏ kèm dù Rosenior đã tung cả Josh Acheampong lẫn Mamadou Sarr vào sân cuối trận để tăng cường chiều cao phòng ngự.
Chelsea thậm chí suýt thua khi Jacob Bruun Larsen đánh đầu vọt xà từ một quả phạt góc khác ở những phút bù giờ. Rosenior không giấu được sự bức xúc sau trận. Ông phát biểu:
“Đã có một nhiệm vụ bị bỏ lỡ. Một nhiệm vụ kèm người đã không được thực hiện. Chúng tôi biết Flemming là cầu thủ đánh đầu tốt nhất của họ. Có một cầu thủ được giao trách nhiệm đó nhưng lại theo nhầm người. Tôi không nêu tên vì tôi luôn bảo vệ học trò và sẽ xử lý nội bộ trong tuần.”
![]() |
Chelsea để Burnley cầm hoà đáng tiếc |
Thuyền trưởng Chelsea cho biết thêm: “Tôi cảm thấy cách duy nhất để Burnley ghi bàn lúc đó là từ tình huống cố định của Ward-Prowse. Tôi đã cố gắng tăng tối đa thể hình. Reece James đang căng cơ nên tôi muốn bảo vệ cậu ấy. Pedro Neto cũng vậy. Chúng tôi có đủ nhân sự trên sân để xử lý tình huống đó nhưng lại không làm được. Điều này khiến chúng tôi mất thêm hai điểm.”
Kết quả này mở cơ hội cho Man United vượt lên dẫn trước 3 điểm khi họ còn một trận chưa đấu và sẽ gặp Everton vào thứ Hai. Liverpool cũng có thể san bằng điểm số với The Blues nếu thắng trận đá bù trước Nottingham Forest ngày mai.
Trước đó, Chelsea cũng từng đánh rơi chiến thắng trước Leeds hồi đầu tháng, và những điểm số mất đi này có thể khiến họ phải trả giá trong cuộc đua giành vé dự Champions League.
Trên đường Pitch

Chelsea
Burnley
James Ward-Prowse
