- Garnacho tỏa sáng, Chelsea thắng dễ đội cuối bảng
- Arsenal và Chelsea đều thắng, Spurs chia điểm với MU
- Garnacho bị chê không đủ tầm chơi cho Chelsea và Man United
Wolves đến sân Stamford Bridge với vị trí cuối bảng ở Ngoại hạng Anh và không có huấn luyện viên chính thức sau sự ra đi của Vitor Pereira cuối tuần trước. Tuy nhiên, đội khách đã gây khó cho The Blues trong hiệp một, khiến đội chủ nhà không thể ghi bàn.
Tuy hiên, mọi chuyện diễn ra hoàn toàn khác trong hiệp đấu thứ hai khi Malo Gusto đánh đầu ghi bàn thắng đầu tiên cho The Blues, và Joao Pedro cùng Pedro Neto cũng ghi bàn giúp đội bóng thành London giành chiến thắng 3-0, qua đó vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.
![]() |
HLV Enzo Maresca đưa học trò lên mây sau trận thắng đậm Wolves. |
HLV Enzo Maresca hài lòng với màn trình diễn và kết quả mà Chelsea tạo ra trước Wolves, ông nói sau trận đấu: “Chúng tôi hài lòng với màn trình diễn của đội bóng. Tôi đã rất lo lắng trước trận đấu vì đây luôn là những trận đấu khó khăn, trong hiệp một và hiệp hai, chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội và không để thủng lưới lần nào.
Ngay cả trong hiệp một, tôi vẫn hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ, và sự khác biệt giữa hiệp một và hiệp hai là ở hiệp hai, chúng tôi ghi được bàn thắng còn hiệp một, chúng tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội. Bạn cần phải thật sắc bén, nếu không thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Trong hiệp hai, chúng tôi đã ghi được 3 bàn, và lẽ ra có thể ghi được nhiều hơn.
Gusto mở tài khoản cho Chelsea trong lần ra sân thứ 98 cho The Blues, và niềm vui của cầu thủ người Pháp được thể hiện rõ qua màn ăn mừng cùng các đồng đội. Maresca chúc mừng học trò, ông nói thêm: “Malo đã rất nhiều lần tiến gần đến bàn thắng và chúng tôi thích các hậu vệ cánh tấn công và xâm nhập vòng cấm. Năm ngoái, Marc Cucurella đã có bàn thắng và hôm nay là Malo, tôi rất vui mừng cho cậu ấy”.
Trên đường Pitch

Everton
Chelsea
Birmingham
Wolverhampton
Man City
