Thứ Ba, 25/11/2025
Zalo

HLV David Moyes mơ vé dự đấu trường châu lục sau trận thắng MU

Thứ Ba 25/11/2025 12:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Chia sẻ sau chuyến làm khách thành công ở vòng 12, HLV David Moyes đã đánh giá cao màn thể hiện của các học trò, đồng thời cũng bày tỏ tham vọng sớm trở lại sân chơi châu lục.

Theo đó HLV David Moyes nhấn mạnh rằng chiến thắng 1-0 lịch sử trước CLB Manchester United - trận thắng lần đầu tiên của Everton tại Old Trafford kể từ năm 2013 không chỉ là điểm khởi đầu, mà còn là dịp để đội bóng mang lại niềm vui lớn lao cho những CĐV tuyệt vời của mình.

HLV David Moyes mơ vé dự đấu trường châu lục sau trận thắng MU 1
HLV David Moyes hài lòng với các học trò.

Nhà cầm quân người Scotland lên tiếng sau trận: "Đêm nay thuộc về người hâm mộ. Họ đã phải trải qua một đêm rất dài khi chúng tôi phải phòng ngự suốt 80 phút, nhưng ơn trời, chúng tôi đã làm được. 

Everton hôm nay khởi đầu tốt, chơi tốt ngay cả khi chỉ còn 10 người trong hiệp một. Hiệp hai rất khó khăn như chúng tôi đã dự đoán. Thủ môn Pickford đã phải trổ tài vài lần, nhưng tinh thần kiên cường, sự quyết tâm và cam kết của các cầu thủ là tuyệt vời. Có một sự cố xảy ra tối nay, nhưng đôi khi việc các cầu thủ có va chạm với nhau không phải điều xấu, chỉ tiếc là nó dẫn đến tấm thẻ đỏ".

Dù phải đá trên sân khách nhưng CLB Everton đã khởi đầu cực tốt, ngay cả khi phải nhận liên tiếp hai cú sốc: thủ quân Seamus Coleman chấn thương rời sân ở phút thứ 10, và chỉ 3 phút sau, Idrissa Gana Gueye bị truất quyền thi đấu trực tiếp vì mâu thuẫn với chính đồng đội Michael Keane.

Dù vậy, Everton vẫn là đội chơi hay hơn trong phần lớn thời gian, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ cú sút xa đẹp mắt ở cự ly 20m của Kiernan Dewsbury-Hall ở phút 30 và rồi trình diễn một hiệp hai đầy quả cảm để bảo vệ thành quả, qua đó chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại của Man United, đồng thời giúp đội vươn lên vị trí thứ 11 và chỉ còn cách top 4 đúng 3 điểm.

Về việc đội bóng vẫn chơi hay dù thiếu người, ông David Moyes giải thích: "Everton đã có khởi đầu xuất sắc, rồi sau đó phải đối mặt với khó khăn chồng chất sau chấn thương của Seamus và thẻ đỏ của Idrissa. Nhưng ngay cả sau đó, chúng ta vẫn trông có vẻ là đội chơi tốt hơn trong một khoảng thời gian và rồi có được bàn thắng xứng đáng.

Nếu bạn thủng lưới khi chỉ còn 10 người, bạn có thể sẽ thua trận nên điều quan trọng là chúng tôi không để họ ghi bàn. Đây cũng là một trận sạch lưới nữa. Chúng tôi đã giữ sạch lưới trước Fulham ở trận trước và lại thắng tại Old Trafford, nơi chưa bao giờ là điểm đến dễ dàng để giành chiến thắng, nhất là trước một Man United đang ngày càng tiến bộ".

Về việc trở thành đội đầu tiên ở Premier League thắng tại Old Trafford với 10 người cũng khiến HLV David Moyes không giấu nổi sự phấn khích: "Chắc chắn là rất tự hào rồi. Không chỉ riêng Michael Keane, James Tarkowski hay Jordan Pickford mà là cả tập thể. Iliman Ndiaye và Jack Harrison cũng phải chạy về hỗ trợ phòng ngự không ngừng. 

Đó thực sự là một đêm khó khăn vì chúng tôi cũng không biết chính xác thời điểm tốt nhất để thay người, do các cầu thủ trên sân đang làm quá tốt và hiểu rõ vai trò của mình. Hôm nay Thierno Barry cũng hoàn thành xuất sắc vai trò tiền đạo cắm một mình trong thời gian dài. Vì vậy đó là một kết quả xứng đáng".

Bên cạnh đó, vị thuyền trưởng Everton cũng không giấu tham vọng đưa CLB Everton lọt vào tốp đầu, để qua đó có vé dự đấu trường châu lục mùa tới. 

HLV David Moyes chốt lại: "Tôi vẫn nghĩ chúng tôi chưa thực sự bắt đầu hành trình đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo. Nhưng những đêm như thế này sẽ tạo ra điều chúng tôi mong muốn. Tôi nhớ những năm trước, khi chúng tôi thắng trận liên tiếp và giành vé dự cúp châu Âu.

Tất nhiên tôi không muốn 'cầm đèn chạy trước ô tô' và tôi không muốn làm điều đó chỉ dựa trên một chiến thắng này, nhưng tôi rất muốn cố gắng đưa người hâm mộ Everton trở lại với đấu trường châu Âu một lần nữa. Và tôi hi vọng điều đó sẽ diễn ra sớm nhất có thể."

Wayne Rooney chỉ ra vấn đề lớn của MU trong trận thua EvertonWayne Rooney chỉ ra vấn đề lớn của MU trong trận thua Everton
MU đã thua 0-1 trên sân nhà trước Everton với 10 người, và Wayne Rooney cảm thấy có một vấn đề lớn trong cách Quỷ đỏ tiếp cận trận đấu.
Vì sao Matheus Cunha không ra sân trước EvertonVì sao Matheus Cunha không ra sân trước Everton
HLV Ruben Amorim chia sẻ lí do ông không điền tên Matheus Cunha vào danh sách đăng ký thi đấu trong trận gặp Everton mới đây.
David Moyes: Cầu thủ Everton có thể đánh nhau, nếu cầnDavid Moyes: Cầu thủ Everton có thể đánh nhau, nếu cần
Idrissa Gueye của Everton đã phải nhận thẻ đỏ vì tát vào mặt đồng đội Michael Keane nhưng HLV David Moyes không quá phiền lòng với việc này.
HLV Amorim chỉ ra khuyết điểm lớn của MU sau trận thua EvertonHLV Amorim chỉ ra khuyết điểm lớn của MU sau trận thua Everton
Trước giới truyền thông, HLV Ruben Amorim đã bày tỏ sự lo lắng về màn trình diễn của Manchester United trong trận thua 0-1 trước Everton chỉ còn 10 người.
Pickford tiết lộ chìa khóa giúp Everton đánh bại Man UnitedPickford tiết lộ chìa khóa giúp Everton đánh bại Man United
Thủ môn Jordan Pickford đã có những chia sẻ đáng chú ý sau thắng lợi 1-0 của Everton trước Man United ngay trên sân Old Trafford.
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Idrissa Gueye vs Michael Keane và những vụ "gà nhà đá nhau" tai tiếng trên sân cỏ

Idrissa Gueye vs Michael Keane và những vụ gà nhà đá nhau tai tiếng trên sân cỏ

Idrissa Gueye vs Michael Keane và những vụ "gà nhà đá nhau" tai tiếng trên sân cỏ

Không gì đáng xấu hổ hơn khi một đội bóng trở nên mất đoàn kết nội bộ, thậm chí các cầu thủ sẵn sàng động chân động tay với đồng đội của mình. Hãy cùng điểm qua những vụ gà nhà đá nhau bê bối và tai tiếng nhất trong lịch sử. Và mới nhất là trường hợp Idrissa Gueye của Everton bị đuổi khỏi sân vì tát vào mặt đồng đội

Video

Xem thêm
top-arrow
X