Chủ Nhật, 10/05/2026
Zalo

HLV Brentford bức xúc vì trọng tài thiên vị Man City

Chủ Nhật 10/05/2026 06:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV Keith Andrews cho rằng Brentford xứng đáng được hưởng một quả phạt đền trong thất bại 0-3 trước Manchester City, trận đấu có thể tạo ảnh hưởng lớn tới cuộc đua vô địch Premier League mùa này.

HLV Brentford bức xúc vì trọng tài thiên vị Man City

Ở phút 71, khi Brentford đang bị Man City dẫn 0-1, Kevin Schade ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Matheus Nunes. Tuy nhiên, trọng tài Michael Salisbury không cho "Bầy ong" hưởng phạt đền và VAR do James Bell phụ trách cũng không can thiệp.

Sau trận, HLV Keith Andrews không giấu được sự thất vọng khi cho rằng đội bóng của ông đã bị từ chối một cơ hội rõ ràng để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

“Tôi nghĩ tình huống của Kevin Schade trong hiệp hai là một quả phạt đền. Điều đó thực sự khiến tôi thất vọng”, ông phát biểu với Sky Sports.

Trong buổi họp báo sau đó, vị chiến lược gia này tiếp tục bày tỏ sự khó hiểu với quyết định của tổ trọng tài.

“Trong hoàn cảnh đó, không hiểu vì sao cậu ấy lại ngã nếu không có tác động. Schade đang đối mặt khung thành và chúng tôi có cơ hội gỡ hòa 1-1. Đó là điều khiến tôi không thể lý giải nổi.

Tôi nghe họ nói rằng ‘không đủ tác động’. Nhưng với một cầu thủ tốc độ như Kevin Schade, khi cậu ấy đang hướng thẳng về khung thành, tôi không biết trọng tài còn muốn mức độ va chạm như thế nào nữa".

Brentford
HLV Brentford bức xúc vì trọng tài thiên vị Man City

Cựu hậu vệ Man City và chuyên gia Sky Sports là Micah Richards cũng thừa nhận đây là tình huống gây tranh cãi.

“Đó là kiểu tình huống mà nếu trọng tài thổi phạt đền ngay từ đầu thì VAR sẽ không đảo ngược. Nhưng vì ông ấy không thổi nên VAR cũng không can thiệp”, Richards nhận định. “Có thể Schade tự va chân vào nhau khi chạy. Chắc chắn phải có chút va chạm, nhưng đây là quyết định rất khó cho trọng tài. Trông giống như chân phải của Schade chạm vào đầu gối của Nunes rồi sau đó tự khiến cậu ấy mất thăng bằng".

Ngoài pha bóng gây tranh cãi kể trên, Brentford còn phản ứng dữ dội với tình huống đội trưởng Man City là Bernardo Silva vung tay về phía Nathan Collins sau khi hậu vệ Brentford giành được quả phát bóng lên.

Bình luận viên Alan Smith của Sky Sports cho rằng nhiều cầu thủ Brentford không hài lòng với hành động của Bernardo. Trọng tài Salisbury sau đó chỉ rút thẻ vàng với lý do có hành vi hung hăng, thay vì truất quyền thi đấu tiền vệ người Bồ Đào Nha vì lỗi bạo lực.

Theo Luật thi đấu của FA, hành vi bạo lực được xác định khi cầu thủ sử dụng hoặc cố gắng sử dụng lực quá mức với đối phương ngoài tình huống tranh chấp bóng, bất kể có xảy ra va chạm hay không.

Một tình huống đáng chú ý khác diễn ra trong hiệp một khi Schade thoát xuống đối mặt khung thành rồi ngã sau pha truy cản của Nunes. Trọng tài tiếp tục cho trận đấu diễn ra. Các góc quay chậm cho thấy Nunes có chạm nhẹ vào bóng, điều được cho là đã cứu cầu thủ Man City khỏi tấm thẻ đỏ vì lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Andrews nói thêm: “Tình huống ở hiệp một thì tôi chưa xem lại. Các trợ lý nói rằng có thể Nunes đã chạm bóng một chút. Nếu đúng là vậy thì tôi chấp nhận".

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X