- Thầy trò Diego Simeone phản ứng thế nào sau trận thua Liverpool?
- Người hùng Van Dijk lên tiếng sau trận thắng Atletico
- Rio Ngumoha đi vào lịch sử Liverpool
Liverpool khởi đầu cực tốt ở sân Anfield, họ đã dễ dàng dẫn trước Atletico Madrid với tỷ số 2-0 chỉ sau 6 phút thi đấu. Tuy nhiên ở phút bù giờ của hiệp 1 và phút 81, Marcos Llorente đã lập cú đúp qua đó cân bằng tỷ số 2-2. Không chấp nhận kết quả hòa, Lữ đoàn đỏ đã dồn lên ở những phút cuối trận.
![]() |
HLV Arne Slot khen ngợi tinh thần thi đấu tuyệt vời của các học trò. |
Phút 90+2, quả phạt góc của Szoboszlai đã đến đúng vị trí của Van Dijk, người đánh bại Le Normand trong pha nhảy lên và đánh đầu tung lưới Oblak, qua đó ấn định tỷ số 3-2 cho đội chủ nhà. Phát biểu sau trận đấu HLV Arne Slot của Liverpool nói với TNT Sports:
“Nếu muốn đánh bại một đội bóng như Atletico, bạn phải chứng minh rằng mình cũng có thể đánh bại họ bằng tinh thần. Nếu cách biệt chỉ một bàn, điều gì đó luôn có thể xảy ra – và điều đó đã xảy ra. Nhưng một lần nữa, chúng tôi đã thể hiện tinh thần tuyệt vời. Chúng tôi đã nỗ lực và chúng tôi xứng đáng giành 3 điểm.
Về Alexander Isak? Cậu ấy thật sự rất đáng xem. Cậu ấy sung sức hơn tôi mong đợi, nhưng người hâm mộ không nên đặt quá nhiều kỳ vọng. Chúng tôi thi đấu 3 lần một tuần, điều đó vẫn hơi quá sức với cậu ấy."
Hậu vệ Andy Robertson của Liverpool nói thêm: "Chúng tôi cần phải giành chiến thắng một cách đơn giản và dễ dàng hơn. Chúng tôi cần phải biết cách bảo vệ lợi thế, tôi nghĩ chúng tôi vẫn đang hoàn thiện. Về bàn mở tỷ số của tôi ư? Tôi cố gắng áp sát thủ môn để anh ấy không nhìn thấy bóng. Đó là một pha kết thúc tuyệt vời – hãy trao cho tôi giải thưởng Puskas ngay!”.