Trong trận đấu sớm ở vòng 12 Premier League diễn ra vào rạng sáng ngày 25/11 theo giờ Việt Nam, mặc dù được thi đấu trên sân nhà và chơi hơn người từ phút 13 nhưng đội bóng MU bất ngờ thua Everton 0-1. Thất bại này khiến Quỷ đỏ tụt xuống vị trí thứ 10 trên BXH, kém đội xếp thứ 4 (Aston Villa) 4 điểm.
![]() |
HLV Ruben Amorim không hài lòng về màn thể hiện của dàn sao MU. |
Trong buổi họp báo sau trận, HLV Ruben Amorim đã bày tỏ rõ sự không hài lòng về các học trò. Ông cho biết: "Hãy quên kết quả đi. Kết quả thực sự tồi tệ nhưng tôi lo ngại hơn về cảm giác tôi có trong suốt trận đấu. Mọi người lẽ ra phải chơi tốt hơn ngày hôm nay.
Sự thấu hiểu trong từng tình huống của trận đấu đã không còn, và sau đó là chất lượng ở khu vực gần vòng cấm địa. Nhưng quan trọng nhất là cường độ. Bạn có thể cảm nhận nó ngay lập tức, khi chúng tôi bắt đầu trận đấu. Chúng tôi có thể cảm nhận được khi nào mình đang ở đẳng cấp cao nhất về cường độ và khi nào thì không, và bạn không thể thắng các trận đấu theo cách này".
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng không hài lòng khi MU bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. "Tôi đã nói rất nhiều lần rằng tôi hiểu chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Tôi cảm nhận được điều đó nhưng tôi thực sự thất vọng về cách chúng tôi chơi trận đấu này, đặc biệt là khi nhìn vào tình hình của các đội khác trong tuần này và nhìn vào vị trí trên bảng xếp hạng. Cảm nhận mọi thứ qua cách chúng tôi thể hiện, đặc biệt là trong phút đầu tiên của trận đấu. Điều đó thực sự, thực sự đáng thất vọng.
MU cần chơi trận đấu theo một cách khác. Đôi khi, chúng tôi làm được. Đôi khi, chúng tôi có chuỗi kết quả và màn trình diễn tốt nhưng rồi lại để sụt giảm phong độ, trong khi chúng tôi cần phải thắng mọi trận đấu. Chúng tôi đã không chơi tốt như một tập thể. Chúng tôi không hiểu trận đấu và đã để bị cuốn theo dòng chảy của trận đấu. Và đó là mối lo ngại lớn nhất của tôi".
Bên cạnh đó ông Amorim cũng dành lời khen cho nỗ lực của đội khách Everton khi cho biết: "Nếu chúng ta không ở trạng thái tốt nhất, chúng ta sẽ không thắng được, và điều đó đã xảy ra hôm nay. Họ chơi hay hơn chúng ta ngay cả khi còn đủ 11 người. Họ phòng ngự tốt và kiên cường chịu đựng khi chỉ còn 10 người. Xin chúc mừng Everton".
Dù các học trò gây thất vọng trên sân nhà nhưng HLV Amorim vẫn tỏ ra lạc quan về chặng đường phía trước. "Chúng ta không thể thay đổi quá khứ. Giờ không phải lúc để buồn bã hay tiếc nuối về trận đấu vừa rồi. Chúng ta cần chuẩn bị, cải thiện rất nhiều thứ. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải thực sự hiểu rằng: chúng ta cần phải thi đấu với cường độ cao trong mọi trận đấu thì mới có thể giành chiến thắng".
Trên đường Pitch

Manchester United
Everton
