Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

"Hazard và Willian đã mất niềm tin vào Morata"

Chủ Nhật 21/10/2018 20:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Ruud Gullit nói về Alvaro Morata, cựu HLV Chelsea khẳng định Eden Hazard và Willian không tin tưởng ngôi sao người Tây Ban Nha.

Hazard và Willian mất niềm tin vào Morata


Tối qua, Chelsea có trận tiếp M.U trên sân nhà Stamford Bridge trong khuôn khổ vòng 9 Ngoại hạng Anh 2018/19. Morata với 2 trận liên tiếp ghi bàn được HLV Sarri bố trí đá chính trở lại, song anh tiếp tục gây thất vọng.
 
Morata va Lukaku deu gay that vong

Gullit cho rằng Hazard và Willian mất niềm tin vào Morata 


Cầu thủ sinh năm 1992 chơi lạc lõng ở những phút có mặt trên sân. Tiền đạo 26 tuổi chỉ tung ra có 2 pha dứt điểm không mấy nguy hiểm trong cả trận đấu. Với màn trình diễn thất vọng của mình cũng dễ hiểu khi cầu thủ người TBN phải nhường vị trí cho Giroud.

Morata tới Chelsea từ Real với giá 70 triệu bảng nhưng gây thất vọng rất lớn, đặc biệt là trong những trận đấu quan trọng của The Blues. Trong năm 2018 anh mới có 3 bàn cho đội bóng thành London. Ruud Gullit nói về Alvaro Morata, cựu HLV Chelsea khẳng định Eden Hazard và Willian không tin tưởng ngôi sao người Tây Ban Nha.

“Những gì diễn ra trên sân Stamford Bridge đã cho thấy điều đó. HLV Sarri sử dụng Morata bên cạnh Hazard và Willian trong trận đấu với M.U, nhưng dường như Hazard và Willian không có ý định phối hợp với Morata, họ thường xuyên đột phá và dứt điểm thay vì chuyền bóng vào trong”.

“Rất nhiều lần Morata nhận bóng, cậu ấy khống chế lỗi và để mất bóng qua đó giúp M.U có những tình huống phản công. Tôi nghĩ rằng Hazard và Willian đã không còn tin tưởng vào Morata, họ nghĩ rằng cậu ấy sẽ không thể ghi bàn, bởi vậy thay vì phối hợp thì hai cầu thủ này chủ động dứt điểm”.
 
Sarri

HLV Sarri tuyên bố Chelsea không mua thêm tiền đạo vào tháng 1


Chelsea quan tâm Krzysztof Piatek của Genoa hay Mauro Icardi của Inter Milan, họ nhắm những chân sút này như sự thay thế lâu dài cho Morata. Tuy nhiên, HLV Sarri khẳng định ông không có ý định mua thêm tiền đạo mới vào tháng 1.

“Tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần thêm một tiền đạo mới, tôi đã có Morata và Giroud, tôi hài lòng với hàng công. Morata đã chơi tốt hơn trong thời gian gần đây, tôi vẫn đặt niềm tin vào cậu ấy. Chelsea sẽ không chi tiền mua tiền đạo vào tháng 1”.

Lê Hường (TTVN)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X