- MU cần một đề nghị điên rồ mới có thể chiêu mộ Carlos Baleba
- Rasmus Hojlund sẵn sàng chia tay Man Utd
- Cầu thủ MU thay đổi số áo vào ngày Benjamin Sesko ký hợp đồng
Harry Maguire: Man United đã sẵn sàng cho một chương mới
Mùa trước, Man United chỉ cán đích ở vị trí 15 tại Premier League, thành tích tệ hại đến mức ngay cả việc lọt vào chung kết Europa League rồi thất bại trước Tottenham, cũng không thể che mờ những lỗ hổng trầm trọng.
Tuy nhiên, loạt bản hợp đồng đình đám gồm Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, cộng thêm khoản đầu tư nâng cấp sân tập trị giá 50 triệu bảng, đã thổi luồng sinh khí mới vào Old Trafford trước thềm mùa giải 2025/26. Đối thủ mở màn của họ sẽ là kình địch Arsenal vào Chủ nhật này.
![]() |
Harry Maguire: Man United đã sẵn sàng cho một chương mới |
Trò chuyện trên podcast Rio Ferdinand Presents, Harry Maguire chia sẻ: “Các chàng trai đang tập luyện rất chăm chỉ, bầu không khí trong đội thật tuyệt. Chúng tôi khao khát thành công và đang làm mọi thứ để đạt được điều đó. Chúng tôi biết rằng quãng thời gian vừa qua chưa đủ tốt, và chưa mang lại cho người hâm mộ những gì họ xứng đáng nhận được. Tôi cảm thấy đây gần như là một khởi đầu mới, và hy vọng đó sẽ là một khởi đầu suôn sẻ”.
Gia nhập Man United từ Leicester vào năm 2019 với mức phí kỷ lục thế giới cho một hậu vệ (80 triệu bảng), Maguire cũng thừa nhận sự thật phũ phàng: “Thời Sir Alex Ferguson, chúng tôi sở hữu đội hình mạnh nhất và giành mọi danh hiệu. Nhưng thực tế hiện tại là chúng tôi không còn là đội mạnh nhất. Bạn phải tận hưởng áp lực và thi đấu như đang chơi ở sân bóng tuổi thơ. Đó là điều mà chúng tôi đã đánh mất trong 10 năm qua”.
Maguire từng là tâm điểm tranh cãi ở Old Trafford, đặc biệt dưới thời Erik ten Hag, người đã tước băng đội trưởng và gạt anh khỏi đội hình chính. Thương vụ chuyển sang West Ham năm 2023 đổ bể khi trung vệ người Anh quyết tâm ở lại chiến đấu cho vị trí của mình. Và kể từ khi Ruben Amorim lên nắm quyền, Maguire dần lấy lại chỗ đứng. Tháng 1 vừa qua, Man United đã kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 12 tháng với trung vệ người Anh.
Đề cập đến áp lực và sự chỉ trích, trung vệ 32 tuổi thẳng thắn: “Tôi nghĩ Manchester United bị soi xét nhiều hơn vì đơn giản, có nhiều người ở đất nước này ghét họ, và đó là sự thật”.