Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

"Hàng thải" của Man City 99% tìm được bến đỗ mới

Thứ Ba 05/08/2014 07:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Jack Rodwell đã trải qua 2 mùa không thành công tại Man City vì phải vật lộn với chấn thương liên miên. Giờ đây, anh chuẩn bị được giải thoát bằng cách sang Sunderland tiếp tục sự nghiệp.

jack rodwell
Rodwell sẽ cập bến Sunderland trong vài ngày tới

Tiền vệ Jack Rodwell không phải là kém tài năng. Anh đã từng là món "hàng" được khao khát bởi hàng loạt các đại gia Premier League kể từ khi còn đang khoác áo Everton. Chọn Man City sau khi gã nhà giàu nước Anh trả cho Everton 12 triệu bảng, Rodwell được kì vọng sẽ là đối tác ăn ý với Yaya Toure ở tuyến giữa Man xanh. Tuy vậy, cả 2 mùa vừa qua, tiền vệ sinh năm 1991 đều phải liên tiếp tập trong phòng hồi phục thể lực vì dính chấn thương liên tục. Hè năm nay, khi đã sẵn sàng trở lại thì Rodwell lại gặp phải sự cạnh tranh đến từ 2 bản hợp đồng mới Fernando từ Porto và Lampard từ "sân sau" từ New York City.

Dễ thấy, Rodwell chẳng có cửa nào để có một vị trí chính thức, trong khi mà cả James Milner hay Fernandinho vẫn còn cạnh tranh được suất chơi ở tuyến giữa của Man xanh. Chẳng thế mà Man City muốn bán anh để cắt giảm nhân sự, đồng thời giảm quỹ lương đang phình to của đội bóng. Đúng lúc này, Sunderland đã chấp nhận trả cho Man City số tiền được cho là khoảng hơn 10 triệu bảng, đưa Rodwell về sân Ánh sáng với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Điều này hiện thực hóa lời nói của HLV Gus Poyet cách đây không lâu: "Trong 2 đến 3 ngày nữa, Sunderland sẽ bắt đầu thực hiện các thương vụ lớn. Trong tuần này sẽ có một số tin vui." - chiến lược gia người Pháp ám chỉ việc đón Rodwell về đại gia đình Mèo đen.

"Tôi rất nóng lòng muốn chứng kiến những diễn biến cuối cùng của các cầu thủ, những mục tiêu của chúng tôi. Khi đã có họ, chúng tôi húa hẹn sẽ có một đội hình giàu tính cạnh tranh. Các CĐV Sunderland có thể tin tưởng vào việc chúng tôi mua cầu thủ thường nhắm vào chất lượng. Rõ ràng, Sunderland phải ghi nhiều bàn thắng hơn, nhưng việc cải thiện tuyến tiền vệ cũng rất quan trọng".

Rodwell được cho là sẽ từ chối tất cả những lời đề nghị còn lại từ các đại gia khác để tham gia vào thành phần đội bóng phìa Tây Bắc nước Anh. Với giá trị hơn 10 triệu bảng, Rodwell nhiều khả năng sẽ nhận mức lương vào khoảng 50 ngàn bảng/ tuần tại đội bóng mới.

Thành Nguyễn 
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X