Jack Grealish tiết lộ lý do khiến anh trượt dài tại Man City
Dù góp công trong mùa giải ăn ba lịch sử của Man City, Jack Grealish vẫn bị xem là “bản hợp đồng thất bại” khi chia tay Etihad. Chia sẻ trên Sky Sports, ngôi sao người Anh thẳng thắn chia sẻ:
“Mọi người nói tôi thích ra ngoài, thích tiệc tùng và đúng là như vậy. Tôi muốn được sống và tận hưởng cuộc đời mình. Nhưng thành thật mà nói, đôi khi tôi đã không chọn đúng thời điểm. Ở Man City, nhiều lúc chính tôi cũng không giúp được bản thân mình”.
Jack Grealish đang hồi sinh trong màu áo Everton |
Khác với vai trò chỉ là “một mắt xích” trong cỗ máy chiến thắng của Pep Guardiola, Jack Grealish giờ đây đang tận hưởng cảm giác được làm ngôi sao tại Everton. Cầu thủ người Anh khẳng định điều đó giúp mình tốt lên cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Grealish cho hay:
“Tôi chơi hay nhất khi cảm thấy được yêu thương. Tôi khá nhạy cảm ngoài đời, và tôi cần một nơi có thể mang lại cảm giác hạnh phúc, nơi tôi thức dậy mỗi sáng với nụ cười và khát khao được ra sân.”
“Tôi không nói điều này với sự ngạo mạn, nhưng tôi thích khi HLV bảo tôi: ‘Cậu là cầu thủ, hãy làm điều cậu muốn’. Tất nhiên tôi vẫn có nhiệm vụ khi không có bóng và trong các tình huống cố định, nhưng khi cầm bóng, ông ấy chỉ bảo: ‘Jack, hãy chơi theo cách cậu muốn’.”
Grealish được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi Everton chạm trán West Ham vào lúc 2h00 rạng sáng 30/9 (giờ Việt Nam). Đây cũng là dịp để HLV David Moyes có cơ hội đánh bại đội bóng cũ ngay trên sân Hill Dickinson.