Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Graham Potter thích Kepa hơn Edouard Mendy

Thứ Hai 12/09/2022 10:26(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Cựu tiền đạo Aston Villa - Gabriel Agbonlahor cho rằng HLV Graham Potter thích phong cách thi đấu của Kepa hơn Edouard Mendy. 

Kepa sẽ được Graham Potter trọng dụng

Chelsea từng chi 71.6 triệu bảng để chiêu mộ thủ môn Kepa từ Bilbao, nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha thi đấu không ổn định. Chính điều đó buộc The Blues phải mua Edouard Mendy. Cầu thủ sinh năm 1992 đã nhanh chóng trở thành thủ môn số 1 của đội bóng thành London.

Kepa du bi cho Mendy duoi thoi Tuchel

Kepa dự bị cho Mendy dưới thời Tuchel

Với sự có mặt của Mendy, Kepa đã bị đẩy lên băng ghế dự bị dưới thời Thomas Tuchel. Tuy nhiên, ông thầy người Đức đã bị Chelsea sa thải sau thành tích không tốt hồi đầu mùa giải. The Blues bây giờ được dẫn dắt bởi HLV Graham Potter.

Chelsea ký hợp đồng 5 năm với HLV 47 tuổi, họ kỳ vọng rất nhiều vào ông. Cựu tiền đạo Aston Villa - Gabriel Agbonlahor cho rằng HLV Graham Potter thích phong cách thi đấu của Kepa hơn Edouard Mendy. Anh nói:

“Kepa có khả năng phán bóng rất tốt. Sự tự tin của Kepa trong các pha tắc bóng phản ánh phong cách tương tự như Ryan và Sanchez. Tôi nghĩ rằng Kepa sẽ được trao cơ hội dưới thời Graham Potter, cậu ấy có khả năng sẽ lấy lại vị trí số 1”.

Potter để Ryan dự bị và sau đó bán thủ môn Australia dù anh có khả năng cản phá tốt. Tân thuyền trưởng Chelsea chọn Robert Sanchez vì kỹ năng chuyền bóng siêu hạng của anh. Bây giờ, Kepa sẽ phải nỗ lực trong tập luyện và cố gắng tận dụng những cơ hội để ghi điểm với cựu HLV của Brighton.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Xem thêm
top-arrow
X