Glen Johnson: “Vấn đề của Man United không nằm ở Ruben Amorim"
Ruben Amorim cập bến Old Trafford vào tháng 11 năm ngoái với danh tiếng rực rỡ sau những thành công cùng Sporting Lisbon. Nhưng những gì ông trải qua ở Premier League lại là một cơn ác mộng. Man United chỉ giành 34 điểm sau 33 trận dưới thời Amorim, khép lại mùa giải trước với thành tích tệ nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Mọi thứ vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện khi MU thất bại 1-3 trước Brentford cuối tuần qua. Đây là trận thua thứ 3 trong 6 vòng đầu tiên ở Premier League, đẩy United chìm sâu ở nửa dưới bảng xếp hạng. “Nhà hát của những giấc mơ” chưa bao giờ trở nên ảm đạm đến thế.
Glen Johnson: “Vấn đề của Man United không nằm ở Ruben Amorim" |
Tuy vậy, Glen Johnson cho rằng Amorim không phải tội đồ. Cựu cầu thủ của tuyển Anh chia sẻ: “Có thể Amorim sẽ còn tại vị ở United, bởi ban lãnh đạo sẽ nghĩ rằng họ cần kiên nhẫn với một huấn luyện viên nào đó, thay vì cứ thay đổi liên tục. Nhưng vấn đề cốt lõi là chất lượng cầu thủ. Đội hình hiện tại không đủ tốt để cạnh tranh với các đội hàng đầu. United thua không phải vì huấn luyện viên, mà vì cầu thủ đơn giản là không đủ năng lực”.
Theo Johnson, Man United hiện chỉ còn là cái bóng của chính mình trong quá khứ. Từ một thế lực gieo rắc nỗi sợ khắp châu Âu, họ giờ trở thành tập thể mong manh, dễ sụp đổ trước áp lực nhỏ nhất.
“United của ngày xưa đã biến mất rồi. Mọi người vẫn kỳ vọng họ trở lại top 4, nhưng thực tế họ chẳng còn gần với đẳng cấp đó. Nhiều năm nay, họ đã chứng minh rằng họ không đủ tốt. Nếu sa thải Amorim, thì người kế nhiệm cũng sẽ đối mặt với đúng đội hình này. Khi ấy, thì khác gì đâu?”, Johnson gay gắt.
Ông khẳng định không một huấn luyện viên nào hiện tại có thể giúp United trở lại đỉnh cao nếu lực lượng vẫn như hiện nay: “Tôi không thể tiến cử bất kỳ huấn luyện viên nào phù hợp, bởi vấn đề đã tồn tại nhiều năm với những cầu thủ này, những sai lầm lặp đi lặp lại. Tôi thấy tội nghiệp cho Amorim và cả người kế nhiệm ông ấy trong tương lai, bởi huấn luyện viên nào đến cũng sẽ bị đổ lỗi và rồi bị sa thải. Với tình trạng này, không ai có thể đưa Man United trở lại đỉnh cao trong thời gian tới”.
Sự chỉ trích nặng nề nhất của Johnson nhắm vào hàng thủ. Ông cho rằng United phòng ngự quá tệ, đến mức không xử lý nổi những tình huống đơn giản nhất:
“Họ quá thất thường, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Không có nền tảng vững chắc thì làm sao có thể tạo ra sự ổn định. Đây là một câu lạc bộ lớn, từng là đội bóng mạnh nhất trong nhiều năm, mà giờ lại không thể phòng ngự nổi một đường chuyền thẳng dài 50 mét. Thật khó tin. Họ cần học lại những điều cơ bản nhất. Không phải bóng đá đỉnh cao Premier League, mà là những gì thuộc về bóng đá vỡ lòng”.
Cuối tuần này, Man United sẽ chạm trán Sunderland ở Premier League. Đây từng được coi là một trận đấu dễ dàng, nhưng giờ lại tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục gây bẽ mặt cho “Quỷ đỏ”. Ruben Amorim sẽ lại đứng ngoài đường biên, hy vọng các học trò của mình thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ hơn.