Thứ Năm, 10/07/2025
Zalo

Gerrard đền tội vì phỉ báng trọng tài?

Thứ Tư 10/03/2010 03:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau trận thua Wigan 0-1 đêm hôm trước, Liverpool không những mất dần cơ hội dự Champions League mùa bóng năm sau mà nhiều khả năng đón nhận án phạt từ FA vì hành động sỉ nhục trọng tài chính Andre Marriner của đội trưởng Steven Gerrard.

Phút thứ 82 của trận đấu, Gerrard đã có một pha vào bóng như "chặt chuối" với cầu thủ đối phương vã đã không thoát được tầm nhìn của trọng tài Marriner. Tuy nhiên, sau đó các phóng viên chộp được hành động có thể được gọi là "phỉ báng" của Gerrard khi anh ra dấu chữ V hướng về trọng tài chính và miệng lẩm nhẩm gì đó. Có thể hiểu đó là hành động bực tức vì màn trình diễn kém cỏi của đội nhà và cá nhân cầu thủ này.

Dù trọng tài Marriner không để ý tình huống này nhưng nhiều khả năng, FA sẽ xem xét kĩ băng ghi hình và tiến hành điều tra, đưa ra quyết định liệu đó có phải một hành động thị phạm của đội trưởng Liverpool với người cầm còi hay không.

Hành động "xúc phạm" trọng tài Marriner của Gerrard

HLV Benitez của đội bóng thành phố Cảng thì nói rằng ông không nhìn thấy hành động đó diễn ra như thế nào nhưng rất thất vọng khi Liverpool chịu trận thua tủi hổ trước Wigan. Trận thua đã làm mất đi đáng kể cơ hội cạnh tranh một trong 4 suất dự Champions League mùa sau của đội bóng.

"Tôi không rõ là Steven có làm gì hay không vì tôi đứng quá xa tình huống đó. Chúng tôi đã chơi không tốt, đặc biệt là trong hiệp một, không có nhiều điều cho thấy sự hết mình của các cầu thủ. Rõ ràng rằng chúng tôi đã không có nhiều bóng trong hiệp đấu đầu tiên. Đáng lẽ chúng tôi phải có màn trình diễn tốt hơn thế nếu muốn nằm trong nhóm Big fFour khi mùa bóng kết thúc", HLV người Tây Ban Nha phát biểu.

"Vẫn luôn biết rằng ai cũng sẽ thất vọng sau thất bại nhưng trong hoàn cảnh tranh đua quyết liệt như hiện tại thì thật khó mà nuốt trôi trận thua này. Không thể hiểu nổi những gì mà các cầu thủ đã thể hiện, họ thường mất bóng sau vài nhịp trong khi họ có thể làm tốt hơn thế. Tôi không hề hài lòng với các cầu thủ với những diến biến như thế này", vị HLV người TBN tiếp tục phàn nàn về học trò.

Trong khi đó, các cầu thủ Wigan tỏ ra khá phấn khích sau chiến thắng này, nó giúp họ nhảy 2 bậc lên đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng. HLV Roberto Martinez vui vẻ cho biết: "Các cầu thủ đã phối hợp tốt và rất hiểu ý nhau". Ông cũng khẳng định đây là một chiến thắng "đáng tự hào" của các cầu thủ Wigan.

(Theo VTC)
 

Có thể bạn quan tâm

Pro Christian Norgaard chính thức tới Arsenal: Thương vụ thể hiện tài năng và tầm nhìn của Andrea Berta

Christian Norgaard chính thức tới Arsenal: Thương vụ thể hiện tài năng và tầm nhìn của Andrea Berta

Pro Christian Norgaard chính thức tới Arsenal: Thương vụ thể hiện tài năng và tầm nhìn của Andrea Berta

Chưa đầy 2 tuần kể từ khi xuất hiện tin đồn về việc tiền vệ Christian Norgaard có thể gia nhập Arsenal từ Brentford, ngày hôm nay tiền vệ 31 tuổi đã chính thức khoác lên mình màu áo đỏ trắng.

Video

VIDEO: Steven Gerrard vẫn còn ám ảnh với pha trượt chân trước Chelsea

VIDEO: Steven Gerrard vẫn còn ám ảnh với pha trượt chân trước Chelsea

VIDEO: Steven Gerrard vẫn còn ám ảnh với pha trượt chân trước Chelsea

Hơn một thập kỷ đã trôi qua, nhưng Steven Gerrard vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng mang tên "Chelsea 2014". Huyền thoại Liverpool thừa nhận rằng cú trượt chân định mệnh khiến anh đánh mất chức vô địch Premier League vẫn là ký ức khiến anh day dứt nhất sự nghiệp.

VIDEO: Nhân chứng khẳng định anh em Diogo Jota không chạy quá tốc độ

VIDEO: Nhân chứng khẳng định anh em Diogo Jota không chạy quá tốc độ

VIDEO: Nhân chứng khẳng định anh em Diogo Jota không chạy quá tốc độ

Một tài xế xe tải, người tự nhận là nhân chứng đầu tiên chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng khiến hai anh em cầu thủ Diogo Jota và Andre Silva thiệt mạng, vừa lên tiếng trấn an gia đình nạn nhân rằng chiếc xe không hề chạy quá tốc độ vào thời điểm gặp nạn.

Xem thêm
top-arrow
X