Gary Neville: Man United lại đi lùi vì chiến thuật của Amorim
Kết quả này khiến Man United bỏ lỡ cơ hội vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, đồng thời trở thành đội đầu tiên đánh rơi điểm số trước Wolves kể từ tháng 10, chấm dứt chuỗi 12 thất bại liên tiếp của đội bóng này. Sau trận, các cầu thủ United đã phải hứng chịu những tiếng la ó dữ dội từ chính người hâm mộ tại Old Trafford.
| Gary Neville: Man United lại đi lùi vì chiến thuật của Amorim |
“Đó là màn trình diễn tệ nhất trong số những màn trình diễn tệ”, Neville nói trên podcast Gary Neville của Sky Sports. “Họ không chỉ bị la ó khi trận đấu kết thúc. Các CĐV còn ở lại sân để tiếp tục phản đối”.
Man United nhập cuộc đầy nhạt nhòa nhưng vẫn có bàn mở tỉ số nhờ cú dứt điểm chạm người đổi hướng của Joshua Zirkzee. Tuy nhiên, Wolves đã có bàn gỡ hòa xứng đáng ngay trước giờ nghỉ, với pha đánh đầu của Ladislav Krejci.
Neville tỏ ra ngạc nhiên khi Ruben Amorim không tiếp tục duy trì hàng thủ 4 người, hệ thống từng giúp United giành chiến thắng trước Newcastle tại Old Trafford trong ngày Boxing Day, nhất là khi sự thay đổi nhân sự duy nhất là Zirkzee đá thay Mason Mount bị chấn thương.
“Họ đã đi lùi”, Neville nhận xét trên sóng bình luận trực tiếp sau bàn gỡ của Wolves. “Tôi không thực sự hiểu vì sao họ lại thay đổi. Wolves có lẽ là đội chơi hay hơn”.
Chỉ sau 20 phút thi đấu, cựu đội trưởng Man United đã thẳng thắn chỉ ra vấn đề: “Điều này không ổn. Tôi đã xem đủ nhiều trận của United trong 5-6 tuần qua để biết điều gì là đúng và điều gì là không đúng”.
Neville tiếp tục chỉ trích các quyết định thay người của Amorim, đặc biệt là việc rút Zirkzee ra ngay sau giờ nghỉ giữa hiệp, trong bối cảnh băng ghế dự bị của United chỉ có 5 cầu thủ tuổi teen.
Sau trận, Amorim khẳng định việc thay Zirkzee mang tính chiến thuật chứ không phải vì chấn thương.
“Những sự thay đổi đó khiến Manchester United chơi tệ hơn”, Neville nói. “Mỗi sự thay người đều kỳ lạ.
Nếu Zirkzee không chấn thương mà đó là quyết định chiến thuật, thì đó là một quyết định rất tồi. Zirkzee không phải Eric Cantona, nhưng cậu ấy mang lại sức mạnh, sự hiện diện và kinh nghiệm.
Và cậu ấy đã ghi bàn. Bạn không thể rút cậu ấy ra. Vì thế, tôi chỉ hy vọng là cậu ấy đã chấn thương”.