- Những con số ấn tượng sau trận Leeds 3-1 Chelsea
- Người cũ Chelsea lo lắng về phong độ của Joao Pedro
- Dortmund đàm phán mua đứt cầu thủ của Chelsea
Sau màn trình diễn đầy hứa hẹn trước Arsenal, The Blues đã phải trở lại mặt đất tại Elland Road. Đội bóng của Enzo Maresca bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp một nhờ các bàn thắng của Jaka Bijol và Ao Tanaka. Pedro Neto gỡ lại một bàn chỉ 5 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, mang lại hy vọng cho đội khách, nhưng Chelsea đã tự chuốc lấy thất bại khi trận đấu chỉ còn 18 phút.
![]() |
Chelsea để thua 1-3 trên sân của Leeds. |
Trong vòng cấm địa, Malo Gusto chuyền một đường chuyền khó hiểu về phía Tosin Adarabioyo tạo điều kiện cho Noah Okafor có bóng. Nỗ lực của anh đã bị Robert Sanchez chặn lại, nhưng bóng lại bật ra đến chân Dominic Calvert-Lewin, người đã dễ dàng đệm bóng vào lưới nâng tỷ số lên 3-1.
Gary Neville chỉ trích Gusto và Tosin ở tình huống này, ông nói: “Các hậu vệ của Chelsea đã có một ngày thi đấu rất tệ. Bàn thua thứ 3 của họ thật khủng khiếp. Tôi không biết tại sao Gusto lại chuyền bóng cho Adarabioyo như vậy, anh ấy chỉ cần đưa bóng lên phía trước là được. Tại sao lại cố gắng kiểm soát bóng rồi chuyền ngược lại? Sanchez không thể làm gì ở tình huống đó. Hai tiền đạo của Leeds đã làm khổ hàng thủ của Chelsea, trông tuyến sau của The Blues thật là lộn xộn”.
Chelsea được cho là ứng viên vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng Neville không nghĩ vậy, anh nói thêm: “Tôi nghĩ họ có thể lọt vào Top 4 hoặc Top 5, nhưng họ rất khó vô địch giải đấu. Các trung phong, trung vệ và thủ môn của họ đều không đủ tốt để trở thành nhà vô địch”.
Trên đường Pitch

Manchester United
Chelsea
Leeds United
