Thứ Năm, 23/04/2026
Zalo

Gary Neville cáo buộc hai cầu thủ Chelsea khiến Liam Rosenior mất việc

Thứ Năm 23/04/2026 09:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Gary Neville đã cáo buộc Enzo Fernandez và Marc Cucurella chống lại Liam Rosenior, trước khi ông bị Chelsea sa thải.

Liam Rosenior đã bị Chelsea sa thải chưa đầy 24 giờ sau trận thua 0-3 của đội bóng trước Brighton trên sân khách tại Ngoại hạng Anh. Thất bại tại sân vận động Amex đồng nghĩa với việc Chelsea đã thua 5 trận liên tiếp ở giải Ngoại hạng mà không ghi được bàn thắng nào, lần đầu tiên kể từ năm 1912, đồng thời câu lạc bộ hiện đang đứng trước nguy cơ bỏ lỡ cơ hội giành vé tham dự Champions League mùa giải tới.

Calum McFarlane đã trở lại với vai trò huấn luyện viên tạm quyền cho phần còn lại của mùa giải, và sẽ dẫn dắt Chelsea trong trận bán kết FA Cup gặp Leeds United tại Wembley vào Chủ nhật tuần này. Sau khi Rosenior rời đi, Gary Neville đã chỉ trích ban lãnh đạo Chelsea, và cho rằng hai cầu thủ kỳ cựu của đội, Fernandez và Cucurella đã gián tiếp khiến Rosenior mất việc. Ông nói:

“Tôi không ngạc nhiên khi Liam rời câu lạc bộ, nhưng tôi nghĩ điều đó xảy ra quá sớm. Tôi nghĩ cuối mùa giải thì chuyện này có lẽ sẽ xảy ra, tôi nghĩ họ sẽ tin tưởng ông ấy đến cuối mùa giải, vì cậu ấy có hợp đồng 6 năm. Nhưng tôi không nghĩ đó hoàn toàn là lỗi của Liam. 

Enzo Fernandez
Enzo Fernandez bị cáo buộc gián tiếp khiến Liam Rosenior bị sa thải.

Tôi nghĩ ông chủ, giám đốc thể thao và các cầu thủ cầu thủ của họ phải chịu trách nhiệm về những gì xảy ra trong vài tuần qua. HLV luôn là người chịu trách nhiệm chính, đó là vai trò của họ, họ biết mình là người dễ bị sa thải, việc sa thải một huấn luyện viên dễ hơn nhiều so với việc sa thải 25 cầu thủ.

Cucurella và Fernandez, những cầu thủ giàu kinh nghiệm, có lẽ là hai cầu thủ giàu kinh nghiệm duy nhất mà Chelsea có, lại liên tục chỉ trích ông ấy trong vài tuần qua bằng cách nói rằng họ rất yêu quý Maresca. Nhưng thực tế thì họ không thi đấu tốt dưới thời Liam.

Kế hoạch của Chelsea tôi không thấy ổn. Những hợp đồng sáu năm, tám năm mà bạn thấy đấy, ngay từ đầu đã gần như nực cười, cho dù đó là với huấn luyện viên hay cầu thủ. Các ông chủ chẳng hiểu gì về những gì họ đang làm cả”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Trong chiến thắng sát nút của Manchester City trước Burnley, ánh đèn sân khấu không chỉ tập trung vào bàn thắng của siêu tiền đạo Erling Haaland, mà còn hướng về phía trung vệ Abdukodir Khusanov. Chàng trai trẻ người Uzbekistan vẫn lặng lẽ khẳng định giá trị bằng sự điềm tĩnh, chắc chắn và khả năng đọc trận đấu ấn tượng.

Xem thêm
top-arrow
X