Chủ Nhật, 15/03/2026
Zalo

Gary Cahill: Chelsea vẫn có thể vô địch Premier League!

Thứ Ba 22/01/2013 06:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Hậu vệ của Chelsea mới đây đã phủ nhận việc The Blues đã ở quá xa chiếc cúp Premier League trong khi bị 2 đội bóng thành Manchester bỏ xa với một cách biệt tương đối lớn. Anh cho rằng nếu Chelsea giữ được mạch trận thắng đều đặn, sẽ không có gì khó khăn nếu The Blues có ý định trở lại với đường đua cùng Citizens và Red Devils.

Trên BXH, Chelsea kém ngôi đầu bảng của Man Utd tới 11 điểm. Trong bối cảnh mà Alex Ferguson và các học trò thi đấu tương đối ổn định (chỉ đánh rơi điểm trong trận gặp Tottenham Chủ nhật vừa rồi trong những phút cuối thiếu may mắn), đội quân của Roberto Mancini cũng đã trở lại đường ray chiến thắng sau khi thuyết phục vượt qua những trở ngại khó khăn về lực lượng, Chelsea khó lòng mà có thể bứt phá bởi bản thân họ cũng không hề ổn định trong việc giữ phong độ. Nhìn thành tích 5 trận gần nhất của Chelsea là rõ. Chỉ tính riêng tại Premier League, họ thắng Everton, Stoke và Arsenal, nhưng lại để QPR vượt qua đầy khó hiểu và Southampton cầm chân ngay tại thánh địa Stamford Bridge. Những cú sảy chân như vậy là hoàn toàn không được phép với một đội bóng lớn, có tham vọng vô địch. Có chăng họ chỉ có cơ sở niềm tin ở chỗ chặng đường trước mắt Chelsea không quá khó khăn, nhất là trong 5 vòng đấu tới, chỉ có Man City là cái tên gây nên sự nghi ngại.

Nhìn thấy sự thật đó, HLV Rafael Benitez đã chấp nhận rằng việc Chelsea có thể vô địch giải đấu là cực kì khó khăn, nhưng Cahill lại cho rằng trận thắng Arsenal 2-1 cuối tuần vừa rồi lại có thể là một cơ hội tốt để họ làm lại tất cả từ đầu và cạnh tranh cho danh hiệu đã "thất lạc" khỏi Stamford Bridge nửa thập kỉ nay. Anh cho biết:" Chúng tôi nhìn lên chứ không nhìn xuống. Chúng tôi bám đuổi Man Utd và Man City chứ không quan tâm ở đằng sau có ai. Chelsea muốn bám đuổi vị trí thứ nhất và thứ hai."

Cahill tự tin tuyên bố Chelsea sẽ giành ngôi vô địch Premier League mùa này
Cahill tự tin tuyên bố Chelsea sẽ giành ngôi vô địch Premier League mùa này

"Điều không vui là ở chỗ đã có rất nhiều lần tưởng như chúng tôi đã có thể trở lại cuộc đua, nhưng chính chúng tôi lại đánh mất đi cơ hội của mình khỏi tầm tay." - hậu vệ người Anh phát biểu khá luyến tiếc - "Nhưng bây giờ mới là lúc The Blues tấn công tổng lực. Chúng tôi hoàn toàn có khả năng giành chiến thắng 9 trận trong 10 vòng tới. Đó là mục tiêu chúng tôi cần phải nhắm tới và tìm ra cách để thực hiện nó. Ít nhất, chúng tôi phải chắc chắn có được tấm vé dự Champions League. Thậm chí, bên lề chúng tôi vẫn còn đang tham dự những giải đấu cúp và sẽ cố gắng tiến xa nhất có thể." - Gary Cahill tỏ ra khá "tham lam" khi muốn đội bóng chủ quân thâu tóm các danh hiệu trong mùa bóng năm nay.

"Chúng tôi muốn thắng các trận đấu. Rất nhiều đội bóng tầm trung đã vươn lên mạnh mẽ ở mùa này, vì thế chúng tôi cần phải thắng nhiều trận nhất có thể." - Kết thúc bài phỏng vấn, Cahill thể hiện sự quyết tâm của mình.

Về lý thuyết, thực ra là cơ hội cho Chelsea vẫn còn khi giải Ngoại hạng Anh còn tới hơn 15 vòng đấu nữa và họ chỉ cách ngôi đầu có 11 điểm. Tuy nhiên khả năng sảy chân của Quỷ Đỏ thành Man cũng như nửa xanh còn lại trong thành phố ấy là không nhiều. Giả sử họ có thất bại, nhưng chắc gì Chelsea đã biết cách nắm lấy cơ hội mà vượt lên khi mà nội bộ đang có quá nhiều thứ bất ổn: chiếc ghế lung lay của Benitez, Lampard rục rịch ra đi, Torres thì vẫn vô duyên như vậy... Có lẽ năm nay sẽ lại là một cuộc song mã, chỉ có thể là như thế mà thôi!!
  • Thành Nguyễn - Bongda24h.vn
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Tuổi 16 rực rỡ của Max Dowman tại Arsenal

Tuổi 16 rực rỡ của Max Dowman tại Arsenal

Tuổi 16 rực rỡ của Max Dowman tại Arsenal

Tuổi 16 của các bạn có gì? Đa phần chúng ta từng trải qua tuổi 16 gắn chặt trên băng ghế nhà trường với những giờ học căng thẳng, bắt đầu hình thành nhu cầu muốn xin tiền bố mẹ để tiêu vặt, thi thoảng la cà quán nét cùng lũ bạn thân và tìm nhiều cách để gây chú ý với cô bé lớp bên mà mình có thiện cảm. 

Trực tiếp bóng đá Liverpool vs Tottenham 23h30 ngày 15/3 (Ngoại hạng Anh 2025/26)

Trực tiếp bóng đá Liverpool vs Tottenham 23h30 ngày 15/3 (Ngoại hạng Anh 2025/26)

Trực tiếp bóng đá Liverpool vs Tottenham 23h30 ngày 15/3 (Ngoại hạng Anh 2025/26)

Trải qua 11 vòng đấu liên tiếp không biết mùi chiến thắng, Tottenham đang chịu áp lực rất lớn trong cuộc chiến trụ hạng. Igor Tudor hiểu rằng ông có thể sớm ra đi nếu tiếp tục gây thất vọng trong chuyến viếng thăm Anfield đêm nay.

Video

Xem thêm
top-arrow
X