Thứ Năm, 10/07/2025
Zalo

Garay từ chối Man United, cập bến... Zenit với giá bèo

Thứ Sáu 27/06/2014 02:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Man United từng ngỏ lời mua Ezequiel Garay, từng rất khát khao trung vệ này và thậm chí còn sẵn sàng chi đến 20 triệu bảng để có anh. Vậy mà Garay lại quyết định cập bến Zenit, với mức giá chỉ là… 12 triệu bảng.

Thương vụ đầy bất ngờ này vừa được hoàn tất. Sở dĩ Garay bỗng nhiên chọn Zenit là bởi trong thời gian diễn ra World Cup, đội bóng Nga đã thể hiện sự nhiệt tình với anh hơn. Và quan trọng nhất là những đề nghị tiền bạc từ Zenit cũng hấp dẫn hơn Man United. Vì thế trước sức ép từ Garay, Benfica đã phải chấp nhận bán trung vệ số một của mình với giá chỉ là 12 triệu bảng, chỉ bằng hơn nửa những gì họ từng nhận được theo lời hứa hẹn từ Old Trafford. Các bên vừa xác nhận thương vụ này và Garay cũng vừa gửi lời chào tạm biệt đến đội bóng Bồ Đào Nha.

Garay sắp là người của M.U?
Garay đã bất ngờ từ chối M.U

Trung vệ 27 tuổi này sẽ gắn bó với Zenit theo hợp đồng 5 năm. Thất bại đau đớn của Quỷ đỏ trong vụ mua Garay càng chứng tỏ sức hút của họ đang xuống dốc thê thảm. Ngoài mặt tiền bạc, Garay chọn Zenit cũng là bởi mùa sau, anh sẽ được dự Champions League (từ vòng sơ loại), thay vì chỉ loanh quanh ở các giải đấu quốc nội như Man United.

Giờ đây, Man United dường như đang bế tắc trong kế hoạch đi tìm trung vệ. Ngoài những gợi ý của HLV Van Gaal, họ đều đang vuột mất các mục tiêu từng tốn rất nhiều công sức theo đuổi. Garay đã chọn Zenit, Mangala thì đang hướng về Chelsea, như chính lời thừa nhận của trung vệ người Pháp này. Trong khi đó Marquinhos thì hứng thú khoác áo Barcelona hơn. Quỷ đỏ mất cùng lúc Vidic và Ferdinand. Câu hỏi rất lớn là lúc này,  họ có thể tìm được một cái tên nào để theo đuổi, để nuôi hy vọng hay không?
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Steven Gerrard vẫn còn ám ảnh với pha trượt chân trước Chelsea

Steven Gerrard vẫn còn ám ảnh với pha trượt chân trước Chelsea

Steven Gerrard vẫn còn ám ảnh với pha trượt chân trước Chelsea

Hơn một thập kỷ đã trôi qua, nhưng Steven Gerrard vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng mang tên Chelsea 2014. Huyền thoại Liverpool thừa nhận rằng cú trượt chân định mệnh khiến anh đánh mất chức vô địch Premier League vẫn là ký ức khiến anh day dứt nhất sự nghiệp.

Nhân chứng khẳng định anh em Diogo Jota không chạy quá tốc độ

Nhân chứng khẳng định anh em Diogo Jota không chạy quá tốc độ

Nhân chứng khẳng định anh em Diogo Jota không chạy quá tốc độ

Một tài xế xe tải, người tự nhận là nhân chứng đầu tiên chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng khiến hai anh em cầu thủ Diogo Jota và Andre Silva thiệt mạng, vừa lên tiếng trấn an gia đình nạn nhân rằng chiếc xe không hề chạy quá tốc độ vào thời điểm gặp nạn.

Video

Xem thêm
top-arrow
X