Thứ Ba, 17/03/2026
Zalo

Fulham - Man City: Ngày báo thù chưa đến

Chủ Nhật 21/11/2010 09:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Số phận đảo chiều với Mark Hughes quá chóng vánh. Ông rời một ông chủ giàu có để đến với một ông chủ tằn tiện, chuyển từ mục tiêu dự Champions League sang mục tiêu trụ hạng. Và sự đảo chiều nghiệt ngã ấy có thể sẽ được tô đậm trong đêm nay.

Mark Hughes từng lý giải việc ông gia nhập Man City một cách rất đơn giản: “Nếu có ai đến và mời bạn về một CLB có từng ấy tiền, câu trả lời là gì?”. Nhưng rồi quyết định sặc mùi vật chất ấy không mang lại cho ông thứ gì ngoài… vật chất (3 triệu bảng tiền bồi thường hợp đồng). Từ chỗ là một HLV sáng giá nhất Premiership, ông đánh mất hết uy tín và quay lại với một thân phận tầm thường.

Ông chủ Mohamed al Fayed chưa bao giờ nổi tiếng vì cách tiêu tiền. Ngay cả khi Fulham vừa lọt vào chung kết Europa League và vươn lên một tầm vóc mới, số tiền chi cho chuyển nhượng của họ mùa này cũng chưa đầy 10 triệu bảng. Ngay sau khi rời “chăn ấm nện êm” City of Manchester, Mark Hughes phải đối mặt với một thử thách đầy cam go.

Man City sẽ có 3 điểm trên sân của Fulham

Ông dường như đang bối rối. Ông đã biến Fulham thành “vua hòa” của Premiership với 8 lần chia điểm, nhiều nhất giải. Họ hòa từ M.U đến West Ham, Blackpool. Và việc ở mùa giải này, chưa một lần Fulham đá cho đúng với tư cách “cửa trên” cho thấy Mark Hughes đang lúng túng trong việc chọn cho đội bóng một chiến thuật tấn công hiệu quả. Kết quả là giờ Fulham lao đao trong “nhóm đèn đỏ”.

Ở Man City, người kế nhiệm Mark Hughes thật ra cũng chẳng làm tốt hơn ông là bao, khi đội hình đắt giá mà cả hai cùng xây dựng vẫn chưa thể phát huy hiệu quả tối đa. Đang có rất nhiều chỉ trích và nghi ngờ về tương lai của Roberto Mancini khi Man City chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất. Nhưng đó không phải một cuộc khủng hoảng. Trong số đó, có một trận Europa League họ nhập cuộc với thái độ “giữ chân”, một trận hòa chủ động trước Man United, và sẽ cần nhiều hơn một trận hòa như trước Birmingham để phủ nhận giá trị của đội hình đắt giá Mancini đang có.

Đêm nay, tiền đạo Delembe và hậu vệ Salcido gia nhập danh sách chấn thương vốn đã có mặt chân sút uy tín Bobby Zamora như một sự trêu ngươi dành cho nỗ lực trả hận của Mark Hughes. Ông phải đón tiếp Man City trong bối cảnh đội hình Fulham “nát” vì những chấn thương. Bên phía đối thủ, việc Adebayor không thể thi đấu lại có thể xem là… điềm lành, bởi phong độ của tiền đạo này gần đây rất tệ hại.

Có quá ít lý do để tin vào việc Mark Hughes có thể cầm chân đội bóng cũ trên sân nhà. Công yếu, thủ chắp vá, và tâm lý thi đấu của Fulham thì đã trở nên nhược tiểu rất nhiều so với chính họ cách đây nửa năm. Mark Hughes có hận Man City đến mấy, thì cuộc báo thù cũng còn phải chờ lâu.

Đội hình dự kiến:
Fulham: Schwarzer, Kelly, Hughes, Hangeland, Duff, Greening, Murphy, Davies, Gera, Dempsey, A Johnson.
Man City: Hart, Boateng, K Toure, Kompany, Kolarov, De Jong, Y Toure, Johnson, Silva, Milner, Tevez.
Dự đoán: 0-2

Thống kê:

0 - Man City chưa ghi bàn thắng nào bằng đầu trong mùa giải này. Lần cuối họ có bàn thắng sau một pha dứt điểm bằng đầu là ở trận gặp West Ham vòng cuối mùa giải trước, do công của Shaun Wright-Phillips.
7 - Không trận nào trong 7 lần đối đầu gần đây giữa hai đội chứng kiến một chiến thắng cho đội chủ nhà.
22 - Cùng Man City, Mancini đang có số điểm đúng bằng Mark Hughes ở mùa giải năm ngoái (22). Ở vòng 14 mùa trước, Mark Hughes đã thắng. Lịch sử có lặp lại?
 
(Theo báo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Chỉ 6 phút sau khi Ross Barkley ghi bàn thắng gỡ hòa cho Aston Villa, Bruno Fernandes đã tung ra một đường chuyền sắc lẹm để xé toang hàng phòng ngự đối phương, tạo điều kiện để người đồng đội Matheus Cunha thoát xuống dứt điểm tung lưới thủ thành Emiliano Martinez, nâng tỉ số lên 2-1 cho Manchester United. 

Video

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Sau một tuần tin đồn bảo rằng Tottenham Hotspur đang cân nhắc chấm dứt triều đại của Igor Tudor và tìm đến một “chuyên gia Premier League” như Sean Dyche xuất hiện tới tấp, bất cứ ai theo dõi trận hoà 1-1 của họ trước Liverpool vào hôm Chủ Nhật đều có thể đã nghĩ rằng sự thay đổi ấy đã thực sự xảy ra mà dư luận chẳng hay biết gì.

Xem thêm
top-arrow
X